Rợn người những tình tiết dã man vụ chém lìa đầu hàng xóm ở quận 7, TP.HCM

Minh Khôi,
Chia sẻ

Mâu thuẫn, Huy dùng kiếm dài gần 40cm chém đứt lìa đầu anh V. sau đó mang vứt ra hẻm. Sau đó, Huy đập phá cửa kiếng một số nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa lại.

Ngày 27/9, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để làm rõ hành vi dùng kiếm chém lìa đầu anh V. (SN 1977, ngụ quận 7) vào chiều 26/9.

Vụ chém lìa đầu hàng xóm ở quận 7: Nghi phạm là dân giang hồ cộm cán - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Huy

Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Qua khai thác, công an xác định nghi can và nạn nhân có quan hệ quen biết, chơi với nhau. 

Tại Cơ quan điều tra, Huy khai nhận là hàng xóm của ông V., trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V. Bản thân Huy hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình. 

Thông tin ban đầu, Huy khai dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến ông V. gục xuống sau đó mới cắt lìa đầu nạn nhân, mang ra để trước cửa rồi đi bộ về nhà.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trên đường về nhà, nghi phạm này còn đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà mình khóa cửa cố thủ.

Vụ chém lìa đầu hàng xóm ở quận 7: Nghi phạm là dân giang hồ cộm cán - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Tiến hành khám xét nơi ở của Huy tại số nhà 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan.

Người dân khu vực cho hay, nghi can Huy là dân giang hồ có tiếng.

Về nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng, công an cho hay trước đó cả 2 có mâu thuẫn chuyện tiền bạc đá gà.

Nghi can Huy sống cùng người thân trong căn nhà ở hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Ngoài ra, Huy còn thuê một mảnh đất gần đó dùng để nuôi gà.

Hiện công an đang làm rõ động cơ gây án của Huy.

Chia sẻ