Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm cầm phần đầu vứt ra hẻm rồi đi về nhà mình khóa cửa cố thủ.
Mâu thuẫn, Huy dùng kiếm dài gần 40cm chém đứt lìa đầu anh V. sau đó mang vứt ra hẻm. Sau đó, Huy đập phá cửa kiếng một số nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa lại.
Huy khai có mâu thuẫn với hàng xóm là anh V. rồi cự cãi xông vào đánh nhau và dùng kiếm chém đứt lìa đầu anh này. Khi được hỏi vì sao có hành động dã man như vậy, Huy cho biết bản thân cũng không hiểu vì sao lại làm chuyện như vậy…
Qua quá trình điều tra, công an xác định trước khi xảy ra án mạng, giữa Huy và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Sau đó, Huy dùng kiếm dài gần 40cm chém đứt lìa đầu anh V. rồi mang vứt trước nhà.
Thông tin từ công an cho hay, nghi can và nạn nhân có quan hệ chơi chung. Trước khi xảy ra án mạng không lâu, cả 2 có mâu thuẫn liên quan chuyện đá gà.
Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp không ít khó khăn.
Theo cơ quan chức năng, nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông tại con hẻm ở quận 7, TP.HCM nghi bị ngáo đá, cố thủ trong nhà gần 1 giờ trước khi bị bắt.
Sau tiếng la hét thất thanh, người dân chạy đến thì thấy một chiếc đầu người lăn lóc dưới đường.