Romy Schneider, giọt nước mắt của Nữ hoàng Sissi

,
Chia sẻ

Giống như vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình Romy với sắc đẹp, tài năng và một cuộc đời lạnh lẽo cho đến tận ngày cuối cùng.

Vào những năm 60, cả thế giới như chao đảo khi bộ phim Christine (Nữ hoàng Sissi) ra mắt. Không những vì sự cuốn hút của mối tình hoàng gia được nữ diễn viên người Áo có khuôn mặt “đẹp lạ lùng” Romy Schneider thể hiện, mà người ta còn đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm ngoài đời của ngôi sao này với chàng lãng tử người Pháp Alain Delon bởi cả 2 cùng tham gia vào bộ phim này.

Romy Schneider và Alain Delon đã được lịch sử điện ảnh bình chọn là 1 trong 5 cặp tình nhân đẹp nhất làng giải trí thế giới. Hiện Alain Delon sắp mừng sinh nhật lần thứ 74, còn “Nữ hoàng Sissi” đã lên thiên đàng trên một con đường đầy gian nan và lạnh lẽo.

 

"Cha dượng muốn lột trần tôi!"

Romy Schneider Albach vào tháng 9/1938 tại thành phố Vienna của Áo trong một gia đình có truyền thống làm diễn viên. Năm 7 tuổi, cô bé Romy Schneider phải chứng kiến cảnh ly tán của cha mẹ do họ không hợp nhau trong cuộc sống.

Năm 15 tuổi, Romy Schneider bước vào nghiệp diễn với bộ phim đầu tay cùng với người chồng mới của mẹ mà cô lúc nào cũng thấy “ghê tởm” bởi “dường như ông ta lúc nào cũng muốn lột trần tôi ra. Đôi mắt của ông ta lúc nào cũng nhìn tôi "háu háu" như muốn "nuốt chửng" tôi ngay lập tức. Tôi đã vô cùng sợ hãi và kinh tởm người đàn ông đó nhưng tôi không thể làm gì bởi đó là chồng của mẹ tôi. Lúc nào tôi cũng phải ở tư thế "phòng thủ" để bảo vệ mình trước những ánh nhìn thèm khát và đôi tay có thể chạm vào cơ thể tôi bất cứ chỗ nào. Khi thoát được cuộc sống cùng người đàn ông này, tôi thấy mình như đang được bay vậy ”.

Năm 1954 Romy tham gia bộ phim Bạn gái Hoàng hậu và đây là cơ hội để cô được tiếp cận với Hoàng gia Áo cũng như là lần đầu tiên được “thể hiện mình” trước thái tử Albert. Đây cũng là khoảng thời gian mà Romy đạt đến thành công trong diễn xuất, đặc biệt là bộ phim Christine đã in đậm dấu ấn của cô trong lịch sử điện ảnh thế giới.
 

Lúc đạt được đỉnh cao của sự nghệp cũng là lúc Romy bị “tiếng sét ái tình” đánh “tơi bời” khiến cô bị “mê đắm” trong tình yêu với chàng lãng tử Alain Delon.

5 năm bên nhau cũng là khoảng thời gian cặp đôi này cùng nhau xây dựng hình ảnh, tiếng tăm của mình khắc sâu trong lòng công chúng yêu điện ảnh bằng những bộ phim của các vị đạo diễn bậc thầy như Orson Welles và Luchino Visconti.

"Đỏ bạc đen tình", địa ngục rình rập

Không biết do định mệnh, do số phận hay vì lý nguyên nhân nào khác mà Romy rất hợp với 4 chữ "đỏ bạc đen tình". Cũng giống như mẹ của mình, Romy không được hưởng hạnh phúc quá lâu.

Ngay sau khi bị Alain Delon phản bội, nhiều người đã “ướm” cho cô câu nói mà những bậc “xa xưa” đã chiêm nghiệm rằng “hồng nhan bạc phận”.

Thành công, nổi tiếng, xinh đẹp nhưng những biến cố dường như không bao giờ “từ bỏ” người đàn bà đẹp này ngay từ khi cô còn nhỏ. Sau mối tình đầu đầy cay đắng, Romy tiếp tục gắn kết đời mình với 2 cuộc hôn nhân khác. Nhưng, rất đau buồn, cả 2 cuộc hôn nhân này đều thất bại. Không chỉ dừng lại ở đấy mà Romy còn luôn phải đối mặt với thần chết khi bóng đen của địa ngục luôn rình rập những người thân yêu của cô.

Còn gì đau đớn hơn khi đã sinh ra và nuôi dưỡng con đến 15 tuổi thì con xa lìa mẹ? Romy đã mất một thời gian dài tưởng như không thể tiếp tục sống trên cõi đời khi chứng kiến cảnh cậu con trai 15 tuổi của mình bị tử nạn vì cọc hàng rào đâm qua người.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, con chết chưa được bao lâu thì chồng cô - một diễn viên người Đức bất ngờ tự tử không rõ nguyên nhân. Chưa hết, cô con gái còn lại duy nhất của Romy lại vướng vào những scandal tình dục khiến Romy đau đớn tận xương tuỷ.

"Ngụp lặn" trong những nỗi ám ảnh

Không chịu đựng được những biến động quá lớn của cuộc đời, Romy Schneider “ngã quỵ” và suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cô gần như không còn là một người bình thường bởi bị ám ảnh với cái chết tức tưởi của con trai.

Đau buồn sinh bệnh tật, năm 1979, Romy đã phải làm một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ một quả thận. Bệnh tật khiến cơ thể Romy luôn ở trong tình trang đau đớn, cô cũng thường xuyên bị mất ngủ và bị ám ảnh bởi những bất hạnh của cuộc đời.

Tự giúp mình “bớt đau” và quên đi mọi chuyện bằng cồn, dược phẩm an thần và những điếu thuốc. Tự lúc nào không hay, Romy đã biến thành một con nghiện “chính cống”. Mỗi ngày, Romy hút hết 3 bao thuốc lá Marlboro và càng ngày cô càng bị phụ thuốc vào những loại thuốc an thần, giảm đau để duy trì cuộc sống.
 

Mặc dù vậy, khoảng thời gian u ám của cuộc đời này, Romy vẫn được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao về tài năng diễn xuất và cô vẫn in dấu đậm sâu trong lòng fan mộ trên khắp thế giới. Dường như những đau buồn khiến diễn xuất của cô ngày một tinh tế và thành công hơn. Những vai diễn được cô hoá thân vào “thật như thần thánh”.

Đặc biệt, bộ phim Deathwatch kể về những ngày cuối đời của một người đàn bà đến Passerby nói về người mẹ gần như không sống nổi sau cái chết của con đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả màn ảnh.

Cái kết không "happy end"

Đóng xong 2 bộ phim này, ngày 29/5/1982 người ta tìm thấy xác Romy Schneider trong căn hộ riêng của cô tại Paris khi trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc.

Cũng giống như cái chết của nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe, cái chết của Romy cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn và gây nhiều tranh cãi. Nhiều người nói Romy quá cô đơn với cuộc sống hiện tại và cô không chịu đựng được nên đã tự tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, những đồng nghiệp của Romy lại cho rằng, vì tim của Romy vốn đã rất yếu, cộng với việc cô thường xuyên đắm mình trong thuốc, rượu và những loại dược phẩm an thần, giảm đau cũng như việc không “thoát” ra được sự đau buồn bởi cái chết “kinh hoàng” của con trai nên cô đã bị đột quỵ khi chỉ có một mình và trong một căn phòng trống trải.

Cho đến nay và có lẽ mãi sau này cũng vậy, những người yêu điện ảnh không thể quên được khuôn mặt một Sissi thánh thiện, một mối tình sét đánh kinh điển cũng như một ánh sao băng bạc mệnh trên bầu trời nghệ thuật là Romy Schneider.
 
Theo 24h
Chia sẻ