Rơi nước mắt với lời nhắn gửi người yêu xúc động của một chàng trai

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Lời nhắn gửi người yêu của chàng trai tốt nghiệp ngành tài chính nhưng không thể tìm được việc làm dù đã gửi đến 200 lá đơn xin việc khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Mới đây, trang Humans of New York đã chia sẻ câu chuyện tình vô cùng xúc động với lời nhắn gửi yêu thương của chàng trai phải quyết định chia tay người yêu do không kiếm được việc làm dù đã gửi 200 lá đơn xin việc.

Lời nhắn người yêu của chàng trai gửi 200 đơn xin việc thất bại
Câu chuyện xúc động của chàng trai đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.


"Gohe đến từ Ethiopia, còn tôi đến từ Bosnia. Chúng tôi đã ở bên nhau trong 4 năm. Chúng tôi gặp nhau khi còn là sinh viên quốc tế tại Missouri, và đã hy vọng là cả hai sẽ tìm được việc khi tốt nghiệp để có thể sống cùng nhau ở Mỹ", chàng trai trong bức ảnh được Humans of New York chia sẻ.

Nhưng rồi mọi việc không như ý muốn khi Gohe tìm được việc còn chàng trai thì không. Anh đã gửi từ 150 đến 200 lá đơn xin việc, đi phỏng vấn 35 lần nhưng đều thất bại.

Chàng trai ngậm ngùi kể lại: "Trong số các cuộc phỏng vấn có 4 hoặc 5 lần tôi đi được tới vòng 3, nhưng tôi nghĩ tình trạng thị thực đã hủy hoại tất cả cơ hội của tôi".

Sau khi suy nghĩ một thời gian dài, chàng trai quyết định sẽ trở về quê nhà. Tuy nhiên, anh không thể yêu cầu Gohe đến Bosnia vì ở đó không có nhiều cơ hội cho cô. Gohe sau đó đã chuyển ra khỏi căn hộ để mọi việc dễ dàng hơn cho cả hai.

"Tôi đã tới nơi ở mới của bạn gái vào ngày hôm qua để giúp cô ấy vẽ một số khung hình. Chúng tôi đã nghĩ đó sẽ là một kỷ niệm thú vị, nhưng cả hai thậm chí còn không thể nhìn vào mắt nhau hay nói chuyện. Tôi sẽ trở về Bosnia trong 2 ngày nữa. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy", chàng trai nói.

Lời nhắn người yêu của chàng trai gửi 200 đơn xin việc thất bại
Bức ảnh cặp đôi hạnh phúc khi còn bên nhau được cộng đồng mạng tìm thấy và chia sẻ.

Những lời nhắn gửi chân thành của chàng trai đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Chỉ trong vòng hơn 10 tiếng đồng hồ được đăng tải, câu chuyện của anh đã nhận được hơn 338.000 lượt like và hơn 14.000 lượt share.

Nhiều người khi đọc được câu chuyện đã gửi lời nhắn đến chàng trai rằng họ có thể cho anh cơ hội việc làm hoặc giúp anh xin thị thực để có thể ở lại.

Thành viên Kailash Purohit cho biết: "Tôi đã gửi thư cho anh ấy. Chúng tôi đang cần một thực tập sinh ngành tài chính".

Pam Flores xúc động: "Câu chuyện này đã khiến tôi rơi nước mắt. Tôi đã email cho chàng trai bởi tôi hiện đang làm việc với những người muốn xin thị thực. Tôi biết nhiều về quy trình xin thị thực nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể giúp ai đó đáng kể cho tới giờ phút này".

Lời nhắn người yêu của chàng trai gửi 200 đơn xin việc thất bại
Nhiều người gửi lời nhắn muốn giúp đỡ chàng trai tìm được công việc hoặc xin thị thực.


Trước sự quan tâm của mọi người dành cho chàng trai, trang Humans of New York cũng chia sẻ thêm: "Anh ấy tốt nghiệp ngành tài chính. Email của anh ấy là dino...@gmail.com. Anh đã nói rằng mọi chuyện giờ đã "quá muộn" ngay cả khi có thể tìm được việc. Nhưng nếu ai đó có sáng kiến gì thì có thể liên lạc với anh ấy theo địa chỉ email này".

Thành viên Sara Castello khi đọc được câu chuyện cảm động đã phải thốt lên: "Lạy Chúa, chúng ta đã quyên góp được hơn 1 triệu USD trong 6 giây nhưng lại không thể tìm được một việc làm cho chàng trai này hay sao?"

Còn Dennis Croteau thì gửi lời khuyên chân thành cho chàng trai: "Bạn vừa mới nói cho 12 triệu người biết điều đó... vì vậy hãy đi nói với cô ấy ngay đi".

Theo thông tin trên Facebook của chàng trai trong bức ảnh, anh đã trở về quê nhà vào ngày 4/4 vừa qua. Tuy nhiên, câu chuyện của anh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tất cả đều hy vọng sẽ xuất hiện một phép màu mang đến cái kết có hậu cho tình yêu của cặp đôi này.

Chia sẻ