Rơi nước mắt với chuyện tình buồn da diết của Hiền Hồ

PA DUN,
Chia sẻ

Sản phẩm âm nhạc mới hứa hẹn sẽ mang đến một Hiền Hồ hoàn toàn khác biệt.

Tối 17/10, nữ ca sĩ Hiền Hồ chính thức cho ra mắt ca khúc mới trên kênh youtube cá nhân Hiền Hồ Official với tên gọi Đừng Nói Tôi Điên. Đây là sản phẩm âm nhạc do Phúc Bồ sáng tác và được Nguyễn Duy Anh phối nhạc.

Rơi nước mắt với chuyện tình buồn da diết của Hiền Hồ - Ảnh 1.

Rơi nước mắt với chuyện tình buồn da diết của Hiền Hồ - Ảnh 2.

Cách đây 4 tháng, Hiền Hồ từng khiến người hâm mộ xót xa khi trình làng ca khúc "Rồi người thương cũng hóa người dưng". Lần này trở lại, Hiền Hồ lại tiếp tục mang đến cho khán giả một ca khúc buồn.

Rơi nước mắt với chuyện tình buồn da diết của Hiền Hồ - Ảnh 3.

Chia sẻ về cơ duyên kết hợp cùng nhạc sĩ Phúc Bồ trong "Đừng nói tôi điên", Hiền Hồ chia sẻ: "Ban đầu, Hiền muốn làm một bài khác nhưng vô tình nghe được ca khúc này Hiền thật sự rất thích từ giai điệu cho đến lời bài hát Hiền đã quyết định chọn ngay bài này. Sau nhiều lần sửa đi sửa lại thì mới ra được một bản phối ưng ý nhất".

Rơi nước mắt với chuyện tình buồn da diết của Hiền Hồ - Ảnh 4.

Đừng nói tôi điên kể về câu chuyện tình của một cô gái trẻ vẫn luôn nhớ về người yêu cũ, những kỷ niệm đẹp giữa hai người dù chàng trai ấy đã xa mãi mãi. Chuyện tình cách biệt âm dương nhưng không thể làm cô gái quên đi kỷ niệm của cả hai. Dù người ấy đã ra đi nhưng cô gái vẫn ôm trong lòng mình những nhớ thương mà đáng ra phải quên từ rất lâu. 

Ra mắt sản phẩm âm nhạc vào tháng 10 được xem là một thử thách lớn của Hiền Hồ bởi thời điểm này rất nhiều ca sĩ cũng tung ra các sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ 21 tuổi cho biết cô tin rằng mỗi sản phẩm âm nhạc đều có điểm mạnh và chất riêng của mình. 

Gắn bó với những ca khúc buồn, bản thân Hiền Hồ cũng thừa nhận đôi lúc mình "điên" khi yêu. Tuy nhiên, cô khẳng định, dù "điên" thế nào, hãy sáng suốt, biết giới hạn và điểm dừng: "Hiền là một người khá lý trí và kiểm soát cảm xúc khá tốt nên Hiền rất sáng suốt khi yêu. Nên nếu có "điên" thì cũng nhất thời và kiềm chế lại được...".

Đừng nói tôi điên - Hiền Hồ


Chia sẻ