Rihanna hờ hững khoe ngực trên tạp chí

H.T,
Chia sẻ

Rihanna diện thêm đôi boot lạ mắt do chính cô thiết kế khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue.

Ca sỹ Rihanna  một lần nữa lại gây sự chú ý khi xuất hiện với hình ảnh nổi bật trên trang bìa số tháng Tư của Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue phiên bản Anh quốc. Trong hình ảnh trang bìa, Rihanna đội một chiếc mũ cao bồi cá tính kết hợp với chiếc áo khoác được thêu họa tiết hoa văn đẹp mắt. Cũng trong tạp chí này, nữ ca sỹ 28 tuổi khoe cho ra mắt bộ sưu tập “Denim Desserts” do cô và nhà thiết kế giày hàng đầu Manolo Blahnik hợp tác thiết kế. 

Rihanna
Hình ảnh Rihanna cá tính trên trang bìa Tạp chí Vogue 

Trong một hình ảnh trên tạp chí, Rihanna để trần ngực táo bạo, bên ngoài choàng một chiếc áo denim với họa tiết thêu ấn tượng của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen, kết hợp cùng đôi bốt denim cao quá đùi với đường viền thêu tinh sảo, lạ mắt. Cô cũng chia sẻ rằng trong số các mẫu giày mình thiết kế, cô đặc biệt tâm đắc với đôi bốt cao này. Cô chỉ thường sử dụng nó trong những buổi hẹn hò mà cô mong muốn kết thúc sẽ là một đêm lãng mạn. Nhưng cũng chính thông điệp gợi cảm này lại là điều khiến những đôi bốt khó khăn tìm ra đối tượng khách hàng phù hợp. 

Rihanna
Rihanna khoe hình ảnh táo bạo trên Tạp chí Vogue

Khi được hỏi về những dịp thích hợp để sử dụng đôi bốt này, Rihanna bông đùa rằng ai đi nó cũng dễ dàng quyến rũ đàn ông: “Điều này còn phụ thuộc vào tính chất của buổi hẹn hò. Đôi bốt đó rất nguy hiểm. Nếu sau đó bạn chỉ muốn về nhà và ngủ thì không nên dùng chúng. Bạn có thể sẽ bị bắt cóc vì những đôi bốt này, chúng thực sự phiền phức đấy”.

Cô nói thêm: "Có một hôm tôi thấy một người phụ nữ đi đôi giày mà mình thiết kế ở trên phố. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người phụ nữ đó. Tôi từng định chạy theo sau cô ấy và hét lên: "Dừng lại! Cô là ai? Cô đã mua đôi giày đó ở đâu?". Tôi thực sự đã có khoảnh khắc suy nghĩ như thế đấy".

Rihanna tự hào nói về mẹ, bà Monica Braithwaite:“Mẹ tôi – bà là phụ nữ của mọi phụ nữ trên thế giới này. Tôi đã bị ám ảnh bởi tất cả mọi thứ bà làm, mọi thứ bà mặc, kể cả mùi hương, giày và cả chiếc khăn của bà nữa... Nó thật quyến rũ và tôi muốn mình là một phần trong đó.”

Chia sẻ