Ricky Martin: "Tôi chu cấp đầy đủ cho mẹ của con trai mình”

Eric,
Chia sẻ

Anh chàng ca sĩ từng thừa nhận mình là người đồng tính này đã thể hiện cho công chúng thấy rằng mình vẫn là một người cha có trách nhiệm khi khẳng định như thế với giới truyền thông.

Nam ca sỹ người Puerto Rico này đã nhờ người mang thai hộ vào năm 2008 và có cặp con trai song sinh tên Matteo và Valentino. Ricky Martin không xem Carlos González Abella, người mang thai hộ, là người đẻ thuê mà thật sự trân trọng những gì mà cô làm cho anh.
 

Ricky Martin bên hai con
 
“Tôi không thuê mướn ai cả, đặc biệt là chuyện sinh nở. Tôi luôn cảm thấy yêu quý người đã sinh ra con mình. Tôi dành một phần cuộc sống cho cô ấy”, Ricky Martin phát biểu trên tạp chí Vanity Fair. Ricky Martin tiếp tục chia sẻ: “Tôi đã từng ngủ phụ nữ và cảm thấy rất tuyệt vời. Cả nam lẫn nữ đều cho tôi những trải nghiệm đáng quý trong cuộc sống”.

Ricky Martin là nam ca sỹ có ngoại hình nam tính khiến bao phụ nữ phải điên đảo. Anh nổi lên nhờ ca khúc The Cup of Life từ năm 1998. Đến năm 2010, Ricky Martin đột ngột tuyên bố mình là đồng tính, khiến không ít các cô gái phải thất vọng.
 
Ngoài 2 cậu con trai 4 tuổi, chàng ca sĩ quyến rũ nhất thế giới còn tìm thấy bình yên bên Carlos Gonzalez Abella - anh chàng làm nghề môi giới chứng khoán điển trai và là bạn tình của Ricky từ năm 2008.
 
Ricky Martin và những giây phút vui vẻ bên người tình.
 
Tuy nhiên, anh cũng khẳng định đã sẵn sàng cùng 2 cậu con trai đối mặt với những khó khăn khi phải lớn lên trong một gia đình là "bất bình thường" trong mắt đa số mọi người.

"Khi Matteo và Valentino chào đời, bế chúng trên tay, tôi đã tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ. Tôi phải hạnh phúc và phải làm mọi thứ để chúng có thể lớn lên trong một ngôi nhà tràn ngập tình yêu cũng như sự rõ ràng, minh bạch. Làm sao tôi có thể dạy dỗ chúng nếu tôi nói dối? Khi lớn lên, bạn bè sẽ hỏi Matteo và Valentino về cha mình và tôi muốn chúng có thể trả lời rằng "Cha tôi là người đồng tính""- Ricky Martin phát biểu.

Chia sẻ