Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù nhiệt độ tại Hà Nội chỉ khoảng 15 độ C, gió thổi mạnh nhưng hàng nghìn người vẫn ùn ùn kéo đến Nhật Tân chụp ảnh cúc họa mi khiến đường ùn tắc.

Chỉ còn ít ngày nữa cúc họa mi tại Nhật Tân sẽ tàn nên dù rét buốt, gió thổi đến tê người nhưng nam thanh nữ tú vẫn ùn ùn kéo đến các vườn hoa để tranh thủ chụp ảnh. Thậm chí, có thời điểm một số tuyến đường nội bộ tại Nhật Tân hướng dẫn ra các vườn hoa đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 1.

15h ngày 25/11 dưới cái lạnh đến buốt da buốt thịt nhưng dòng người khắp nơi vẫn ùn ùn kéo đến khu vực vườn đào Nhật Tân, nơi có nhiều vườn cúc họa mi để chụp ảnh.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 2.

Trời lạnh, nhiều người dân lựa chọn ô tô để di chuyển đến địa điểm chụp ảnh khiến lượng xe ô tô tại khu vực này tăng đột biến, nhiều thời điểm đã xảy ra ùn tắc.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 3.

Nhiều nữ sinh thuộc các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội đã lựa chọn phương tiện xe buýt đến đường Lạc Long Quân và đi bộ đến vườn hoa.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 4.

Ghi nhận tại một vườn hoa cạnh Miếu Cô Trôi, hàng trăm phương tiện xe máy xếp hàng dài trong khi đó ô tô đỗ kín mặt đường.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 5.

Phía trong vườn hoa, những luống cúc được cả trăm người săn đón, vây quanh.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 6.

Trong khi đó, tại một vườn cúc họa mi khác, những thiếu nữ bất chấp trời lạnh đến thấu xương vẫn tranh thủ diện áo dài để thả dáng.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 7.

Nhiều người cho biết, cúc họa mi nở chỉ trong vài ngày và đã có dấu hiệu tàn nên tranh thủ chụp kẻo hết mùa.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 8.

Rất nhiều chị em phụ nữ đã đưa con em mình đến để cùng tạo dáng với cúc họa mi.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 9.

Một bà mẹ đưa con gái đến vườn cúc họa mi để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 10.

Lượng khách đông nhất khoảng 16h, theo ghi nhận của chúng tôi tại một vườn cúc thì dường như không còn chỗ chen chân.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 11.

Người người tạo dáng, người người chụp ảnh và rất khó để lựa chọn khung cảnh ưng ý để tạo dáng trong không gian chật hẹp.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 12.

Dù lạnh, dù chật, dù không còn chỗ đứng nhưng mỗi khi đưa ống kính lên chị em lại cười thật tươi.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 13.

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ selfie để khoe với bạn bè trên facebook.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 14.

Hầu hết giới trẻ có mặt tại vườn cúc họa mi đều sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 15.

Sau đó có thể khoe với bạn bè trên mạng xã hội.

Rét mướt, tắc đường, đông đến nghẹt thở, nghìn người vẫn tạo dáng bên vườn cúc họa mi - Ảnh 16.

Nụ cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ bên vườn cúc họa mi đang nở rộ. Trao đổi với chúng tôi, chủ một vườn cúc cho biết: "Ước tính trong ngày 25/11 chúng tôi đón khoảng 600 lượt khách, trong khi đó những ngày trước chỉ đón khoảng 200 khách".

Chia sẻ