Rác ngập khu trung tâm Sài Gòn sau đêm Giáng sinh

,
Chia sẻ

Nhiều tuyến đường và các điểm giải trí ngoài trời ở khu vực trung tâm TP HCM ngập rác trong đêm Giáng sinh.

Từ 19 giờ tối 24-12, nhiều người đổ dồn vào khu vực trung tâm TP HCM vui chơi, đón Giáng sinh. Trên nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng… (quận 1), dòng xe kẹt cứng và các điểm giải trí, trung tâm thương mại cũng đông nghẹt người.

Càng về khuya, không khí tại khu vực trên càng trở nên nhộn nhịp và kéo dài cho tới rạng sáng 25-12. Tuy nhiên, lượng người tập trung đông vui chơi và trong đó có không ít người vô tư xả rác, thản nhiên giẫm đạp lên các bãi cỏ khiến nhiều khu vực trở nên nhếch nhác.

Rác ngập khu trung tâm Sài Gòn sau đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Rác tạo thành đống ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Rác ngập khu trung tâm Sài Gòn sau đêm Giáng sinh - Ảnh 2.

Giẫm đạp lên cỏ rồi... xả rác

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà (quận 1), nhiều nơi ngập rác do nhiều người ăn uống, vui chơi xong để lại. Rác thải phần lớn là các bọc ni lon, chai nhựa, hộp xốp, đồ ăn thừa… bị vứt vương vãi trên mặt đường, bãi cỏ và thậm chí ở hành lang trung tâm thương mại. Các nhóm thanh thiếu niên cũng thản nhiên giẫm đạp lên các bãi cỏ để đứng chụp hình, ăn uống…

Rác ngập khu trung tâm Sài Gòn sau đêm Giáng sinh - Ảnh 3.

Cảnh nhếch nhác gần nhà thờ Đức Bà trong đêm Giáng sinh

Rác ngập khu trung tâm Sài Gòn sau đêm Giáng sinh - Ảnh 4.

Các công nhân vệ sinh môi trường phải tăng ca để dọn rác trong đêm 24 đến rạng sáng 25-12

Qua ghi nhận, tại nhiều khu vực đã được bố trí các thùng rác nhưng nhiều người vẫn thản nhiên bỏ rác bên ngoài, thậm chí xả ngay dưới chân thùng rác chứ không bỏ vào bên trong. Nhiều chỗ, rác tạo thành đống lớn, nhếch nhác.

“Không hiểu họ nghĩ gì khi cứ vui chơi, ăn uống xong là thản nhiên xả rác. Chuyện này chẳng hiếm gì trong mỗi dịp lễ, Tết” – bạn Kỳ Hoa (ngụ quận Bình Thạnh) bức xúc nói.

Theo Người Lao Động

Chia sẻ