Ra mắt nhà trai, 'gái ngoan' muốn độn thổ khi chạm mặt bố chồng tương lai

An Trí,
Chia sẻ

Hôm ra mắt, tôi mặc bộ quần áo kín đáo nhất, trang điểm nhẹ nhàng, làm ra vẻ e lệ theo Lâm bước vào căn biệt thự lộng lẫy… Nhưng tôi chết đứng, muốn độn thổ vì ba Lâm không ai khác chính là tình già đã từng đầu ấp, tay gối của tôi cách đây không lâu…

Ngoài làm nông, bố tôi còn có nghề mộc, mẹ thì nuôi thêm đàn gà, lứa lợn, nên bố mẹ cũng có đủ kinh tế để cho anh em tôi ăn học. Tuy vậy chỉ có anh trai tôi chí thú học hành và đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng . Còn tôi ngược lại, vốn thừa hưởng vóc dáng cao ráo của bố, khuôn mặt với những nét ưa nhìn của mẹ, nhưng lực học của tôi luôn xếp top cuối trong lớp.

Cuối cùng tôi đành xin bố mẹ cho đi kiếm việc làm vì không đủ điểm để vào cấp 3 trường huyện. Đang lúc lưỡng lự thì anh trai tôi có chuyến công tác dài ngày vào một tỉnh miền Nam. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi háo hức theo anh trai để tự khẳng định mình. Tôi xin được việc làm tại shop thời trang chuyên phục vụ cho giới trẻ sành điệu. Có chút nhan sắc, giọng Bắc dễ nghe lại khéo léo trong giao tiếp với khách hàng, nên một chỉ một thời gian ngắn đứng quầy tôi đã lấy được cảm tình của cô chủ shop.

Không những cô chủ ưu ái tăng lương trước hạn cho tôi, mà còn thỉnh thoảng rộng rãi thưởng thêm chút tiền để động viên tôi cố gắng cống hiến. Đứng bán hàng cho chủ shop được hai năm, mặc dù cô chủ đối đãi tử tế, sòng phẳng, nhưng ngày ngày tiếp xúc với cùng biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú ra vào shop, nhìn họ thời trang bắt mắt, cử chỉ khoáng đạt cũng đủ biết thuộc diện gia đình có điều kiện.

Nhiều lần tôi phải giấu sự thèm khát xen chút ghen tị của mình khi chứng kiến cảnh họ mở ví ra rất nhiều tiền, để sở hữu món đồ mà họ thích. Chắc đọc được suy nghĩ của tôi, một tối muộn đang dọn gọn hàng cho shop thì có hai cô gái xinh xắn, trang phục gợi cảm đến làm quen với tôi… Sau những lời tỉ tê tâm sự và rủ rê của họ, tôi bỏ việc ở shop để trở thành gái bao qua môi giới của hai cô gái đẹp nọ.

Tôi theo kinh nghiệm chỉ dẫn của họ là chỉ cặp với quý ông giàu sang lớn tuổi. Cuối cùng tôi “chốt” một người đàn ông lớn hơn tôi đến hai con giáp nhưng bù lại tôi được cưng như trứng và sau mỗi lần tôi “phục vụ” tận tình, ông lại boa cho tôi cả xấp tiền không cần đếm.

Đang ăn sung, mặc sướng, tiêu xài xả láng bỗng dưng "mỏ tiền” già của tôi biến mất không một lời từ biệt, sau chưa đầy nửa năm mặn nồng cùng tôi… Tôi lại tìm đến vũ trường vừa để giải sầu, vừa để “săn” mồi mới.

Cả tháng không tìm được “nhà tài trợ” nào, mà một tối muộn, chưa kịp về đến nhà trọ thì xe máy của tôi dở chứng. Đạp đến đau chân, đề đến rã cả tay mà tôi không sao bắt được chiếc xe nổ máy. Đang khổ sở với chiếc xe bướng bỉnh thì may mắn có một thanh niên chạy xe qua đề nghị giúp tôi.

Chắc sợ tôi không tin tưởng nên anh giới thiệu, anh tên Lâm vừa tan một lớp học ngoại ngữ về. Lâm nhiệt tình kèm xe tôi đến cửa phòng trọ của tôi mới yên tâm quay xe. Từ quen biết đến thân thiết rồi Lâm chủ động nói lời yêu tôi. Tôi giấu nhẹm chuyện mình là gái bao, tự tạo cho mình cái mác ngoan ngoãn, đang theo học trường trung cấp tài chính.

Thực ra tôi không có ý định gắn bó lâu dài với Lâm mà chỉ coi Lâm như nơi lấp chỗ trống khi tôi chưa tìm được đối tác xứng đáng. Thế nhưng một hôm ba mẹ Lâm vắng nhà, Lâm tha thiết mời tôi đến để biết nơi ở của anh. Tôi choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng của gia đình Lâm và ưng thuận sẽ ra mắt ba má Lâm ngay, khi biết ba má Lâm là chủ một tiệm vàng hoành tráng.

Hôm ra mắt, tôi mặc bộ quần áo kín đáo nhất, trang điểm nhẹ nhàng, làm ra vẻ e lệ theo Lâm bước vào căn biệt thự lộng lẫy… Nhưng tôi chết đứng, muốn độn thổ vì ba Lâm không ai khác chính là tình già đã từng đầu ấp, tay gối của tôi cách đây không lâu…

Chia sẻ