Quỳnh Hoa: "Sao cứ lên án phụ nữ đa tình"
Quỳnh Hoa đã chán những vai diễn phản diện "đơn giản". Việc ít diễn và chọn lựa nhiều hơn là cách để cô làm mới mình.
Bộ phim mới của Quỳnh Hoa có nhiều “gay cấn”, nhưng vẫn là
vai kiểu đàn bà đẹp, thủ đoạn. Chị không muốn diễn vai khác, hay đạo diễn họ bắt
chị phải diễn vai ác?
Tôi bị định kiến với những vai diễn kiểu như vậy, trước đây, tôi cũng có diễn vai chính nhưng nhiều khán giả lại không ưa, vậy nên thà tôi diễn vai ác ra ác và làm nó ác theo nhiều kiểu còn hơn là chính diện nhạt nhòa.
Nhưng vai diễn sắp tới của tôi lại không theo kiểu
“tính toán” đơn thuần như khán giả thấy, nhiều tầng lớp cảm xúc lắm. Nói chung
khi tôi đã quyết định nhận một vai diễn truyền hình vào thời điểm này, tức là
nó phải có sức nặng.
Tại sao phim lần này lại được đầu tư “khủng khiếp” như vậy khi toàn bộ đoàn phim được đưa sang Tiệp Khắc, dù phim Việt Nam vẫn bị nói là thiếu kinh phí?
Phim Việt Nam không quá thiếu kinh phí, vấn đề là tìm được những kịch bản hay, hấp dẫn. Về vai diễn này, tuy nó không quá dài, nhưng cũng sẽ là điểm nhấn trong bộ phim này, bộ phim nói về những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại đất nước Séc, với những khó khăn về ngôn ngữ, sự cách biệt quá lớn về phong tục, lối sống.
Bộ phim phản ánh lại những vất vả của những người Việt
Nam ngay bước chân đầu vào một thế giới xa lạ. Nhân vật của tôi là
một phụ nữ đã có gia đình, sau khi cuộc hôn nhân đỗ vỡ cô gái đã tham gia vào
làm ăn kinh tế. Với đầu óc thông minh và biết tính toán, ở đâu có tiền thì cô
lao vào. Chính vì những điều đó mà cô đã bị rất nhiều thế lực ghen ghét, và sau
đó đã bị thủ tiêu.
Lâu rồi tôi mới có một kịch bản ưng ý, không phải “lăn
tăn”. Giờ tôi cũng không thích kiểu diễn phản là phản, chính là chính, mà muốn
nhân vật của mình “chông chênh”, đa đoan hơn.
Diễn nhiều vai phản diện, có bị “ám” ra ngoài đời không?
Thế thì đâu còn là diễn viên chuyên nghiệp. Tôi xuất thân dân học kinh tế bài bản, nhưng để đi sâu vào nghiệp diễn, cũng “ba chìm bảy nổi” trong nghề, và phải có cái sự học tập diễn xuất hết.
Tôi đang học lớp đạo diễn
trường Văn hoá nghệ thuật Quân đội, nó cũng giúp ích nhiều cho nghiệp diễn của
tôi, dù dạo này tôi diễn ít đi rồi.
Nghề diễn có nuôi được bản thân Quỳnh Hoa hiện tại không?
Một điều xót xa là nghề diễn khó nuôi nổi bản thân chúng tôi, có gia đình thì càng khó. Đa số sớm muộn đều phải có kinh doanh “tay trái, tay phải” bên ngoài.
Nhưng không phải ai cũng có cái duyên như vậy?
Mỗi người phải một ngả thôi. Nếu quan sát, thì nhiều diễn viên nổi tiếng từ ngày xưa, cũng không giàu có gì. Nếu họ không tìm được công việc bên ngoài, thì đa số cũng phải dựa vào trụ cột còn lại trong gia đình.
Người ta bảo diễn viên nữ không có đại gia thì cũng phí?
Tính tôi không thích phụ thuộc, vì vậy tôi bị nhạy cảm với những câu hỏi kiểu này. Tôi có công việc kinh doanh bên ngoài từ lâu rồi, nó cho phép tôi không phải đóng những vai diễn mà tôi không thích.
Quỳnh Hoa từng nói, khi yêu có thể cho đi tất cả, nhưng một người phụ nữ như vậy dễ gặp lận đận trong chuyện tình yêu?
Tôi chấp nhận được điều đó vì khi tìm được tình yêu và hy sinh cho những gì là đích thực thì không có gì mà phải tính toán, suy nghĩ thiệt hơn. Tính tôi hay hy sinh vì những gì tôi đam mê, quan trọng là người đàn ông hiểu được giá trị tình cảm và cách thể hiện của mình, thế là tôi đủ hạnh phúc rồi.
Chủ động trong tình yêu có mang lại hạnh phúc không?
Tôi cũng hoang mang trong vấn đề chủ động hay không lắm, nhiều lúc như tính tôi trong công việc, là chủ động quá, cũng thành dở, người ta không có không gian để phát huy cái chủ động chính đáng của người đàn ông. Người đàn ông đích thực và quan trọng nhất, làm tôi nể trọng, sẽ lấy lòng được tôi.
Mỗi người có cách nghĩ và cách sống khác nhau anh ạ. Tôi không đặt bàn cân lên để so sánh với mỗi người, chỉ biết rằng ông Trời, bố mẹ sinh mình ra cho mình một cuộc sống, mình sống sao thấy hạnh phúc và được mọi người yêu quý là được, chứ đôi khi "mình tính đâu bằng Trời tính" cơ chứ. Ngày hôm nay đề phòng, ngủ dậy ra đường có thể “lạng quạng” vấp ngay phải, sống ngay thẳng và cẩn thận là điều rất nên.