Quyên Qui bị phản ứng vì phát ngôn “hãy lấy chồng giàu, khóc với view Bitexco”

S.A,

Nhiều người lên tiếng phản đối quan điểm hôn nhân này của Quyên Qui.

Những chia sẻ của Quyên Qui (Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998) về chuyện hôn nhân đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trong đó, quan điểm chọn chồng của mỹ nhân Gia Lai gây ra tranh cãi.  

Cô cho rằng đàn ông nào cũng như nhau nên phụ nữ hãy lấy người giàu. “Hãy khóc với view Bitexco, sinh con ở bệnh viện quốc tế, vậy mới là nỗi buồn xinh đẹp” - Quyên Qui nói. Quyên Qui cũng liệt kê thêm những ưu điểm khi lấy chồng giàu như thông minh, biết cân nhắc nặng nhẹ, không làm bực mình khi cãi nhau,... 

View Bitexco nhìn từ nơi Quyên Qui đang ở (Ảnh: IGNV)

Phát ngôn nhanh chóng kéo theo cuộc tranh luận về một câu hỏi không mới nhưng lần nào xuất hiện cũng tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều.

Tranh cãi dữ dội vì chuyện lấy chồng giàu

Các ý kiến phản đối chủ yếu cho rằng hạnh phúc và sự tự chủ quan trọng hơn việc lấy chồng giàu. Tiền do bản thân kiếm được dù ít hay nhiều vẫn khiến họ cảm thấy nhẹ lòng, không phải phụ thuộc hay chịu “cái giá” khi dùng tiền của người khác.

Nhiều người cũng cho rằng điều đáng chọn ở một người chồng là tình yêu, sự tử tế và khả năng đồng hành, nhất là khi vợ mang thai, sinh nở, ốm đau hay gặp khó khăn. Với họ, nhà đẹp hay bệnh viện quốc tế không thể bù đắp một cuộc hôn nhân thiếu tình cảm.

Một số bình luận từ dân tình: 

- Cá nhân mình thì mình tự làm ra tiền nên chọn hạnh phúc còn hơn lấy chồng giàu không hạnh phúc. Cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hàng ngày do tiền mình làm ra. Không phải phụ thuộc vào đàn ông.

- Tiền bản thân tự làm ra, dù ít dù nhiều vẫn là tiền của mình, xài mà đêm ngủ ngon. Xài tiền của người khác thấy sướng vậy chứ cái gì cũng có cái giá của nó. Chấp nhận trả giá để có cuộc sống vật chất đủ đầy mà bản thân mong muốn đó là lựa chọn của mỗi người.

- Không biết các chị em thế nào chứ mình không có suy nghĩ gì tới penthouse và bệnh viện quốc tế. Mình muốn 1 cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc với người mình yêu, với bố của các con mình, nên với mình lấy được người chồng yêu mình, thương mình đã là thành công rồi, không cần biết anh ấy là ai, kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng, gia đình anh ấy có cái gì hay không. Mình cũng không đồng ý việc đánh đồng đàn ông đều khốn nạn giống nhau đâu nhá! Chị em lạc quan lên!

- Cứ chọn được ông nào lúc hoạn nạn, ốm đau, bầu bí, sinh nở luôn có mặt, luôn đồng hành là điều sung sướng hạnh phúc nhất. Chứ tiền nong có tay, có chân và chịu tu chí thì làm mấy hồi rồi lại có. Những thứ xa hoa phù phiếm rồi đến 1 ngày cũng không đủ lấp đầy cái tâm hồn trống rỗng, tổn thương đâu.

- Chỉ có tiền mình làm ra mới nhẹ gánh thôi. Chứ người giàu đưa 1 đồng về sau có chuyện lôi ra kể như phim dài tập tận cuối đời đó. Nên tự chủ là hạnh phúc nhé! Không gì bằng tự lo cho bản thân. Gặp người không ra gì chúng ta cũng có đường lui cho bản thân.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng nếu hôn nhân vốn không thể đảm bảo sẽ luôn hạnh phúc, thì ít nhất, một nền tảng vật chất đủ đầy có thể khiến những ngày không vui bớt chật vật. Với họ, chọn một người có điều kiện không đồng nghĩa với thực dụng; đó là một cách tính đến chất lượng sống và những rủi ro có thể xảy ra trong một cuộc hôn nhân.

(Ảnh: IGNV)

Nhưng tiền không phải “bằng chứng” cho một người đàn ông tốt. Một cuộc hôn nhân có thể nhiều tiền nhưng vẫn thiếu an toàn, tôn trọng và tử tế. Điều mà tài chính mang lại, thực tế hơn, là quyền lựa chọn: Khi có con nhỏ, khi biến cố xảy ra hay khi hôn nhân không còn như kỳ vọng, tiền giúp người phụ nữ và con cái có thêm phương án để bước tiếp.

Vì thế, tranh luận có lẽ không nằm ở chuyện “nên lấy chồng giàu hay không”, mà ở chỗ người phụ nữ muốn có tiền bằng cách nào và giữ quyền chủ động của mình ra sao. Phát ngôn của Quyên Qui đang nhìn câu chuyện hôn nhân ở một góc độ nhỏ, trong khi cuộc sống còn nhiều khía cạnh khác, việc phát ngôn lan truyền trên MXH dễ tác động tiêu cực đến một nhóm người chưa có đủ kinh nghiệm sống, dễ cho rằng đây là lựa chọn đúng.

Trên thực tế: Chọn một người có năng lực tài chính có thể là một lựa chọn; phó thác toàn bộ cuộc đời vào tài chính của người đó lại là chuyện khác. Sự đủ đầy đáng giá nhất vẫn là khi cả hai cùng có năng lực tạo ra và bảo vệ cuộc sống mình muốn.

Tiền có thể mua sự thoải mái, nhưng chưa chắc mua được một cuộc hôn nhân dễ chịu

Thực tế, phụ nữ cân nhắc điều kiện kinh tế của người bạn đời là chuyện khá dễ hiểu. Lý do không chỉ nằm ở chuyện thích nhà đẹp, xe sang. Sau khi kết hôn, những khoản chi tiêu rất cụ thể sẽ xuất hiện: nhà ở, con cái, chăm sóc cha mẹ, giáo dục, y tế và vô số khoản sinh hoạt hàng ngày. Khi ấy, nền tảng kinh tế không còn là một con số trên tài khoản mà tác động trực tiếp đến cách cả gia đình sống, thậm chí còn đem lại cảm giác an toàn. 

Vấn đề về sự lựa chọn đối tượng kết hôn của phụ nữ cũng được làm rõ bằng các nghiên cứu khoa học. 

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Psychological Science năm 2014 đã thử tìm hiểu mối liên hệ giữa cảm giác an toàn và việc phụ nữ lựa chọn bạn đời dựa trên điều kiện vật chất. Nghiên cứu thực hiện với phụ nữ độc thân đang đi làm tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc). 

Ở một thí nghiệm, những người tham gia được lựa chọn giữa các hồ sơ nam giới có thế mạnh khác nhau về tính cách, ngoại hình hoặc điều kiện vật chất. Khi các nhà nghiên cứu chủ động làm giảm cảm giác an toàn của người tham gia, 35,26% chọn người đàn ông có điều kiện vật chất tốt.

Nói một cách đời thường, khi cảm giác “mình đang ổn” bị lung lay, một người có khả năng đảm bảo về tiền bạc có thể trở nên hấp dẫn hơn. Bởi thứ người ta tìm kiếm lúc này đôi khi không phải một chiếc xe sang, mà là cảm giác nếu có chuyện xảy ra, gia đình vẫn có tiền để giải quyết. Con cái cần học hành, người thân cần chăm sóc, bản thân có lúc nghỉ việc hoặc những khoản phát sinh bất ngờ xuất hiện.

Một nghiên cứu mới công bố trên PNAS năm 2026 cũng cho thấy tiêu chí này không phải một khuôn cố định. Khi xem xét mối quan hệ giữa nguồn lực cá nhân và tiêu chí chọn bạn đời, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người có ít nguồn lực hơn có xu hướng coi trọng hơn những đặc điểm liên quan đến nguồn lực của người bạn đời, chẳng hạn như công việc tốt hay điều kiện kinh tế. Ngược lại, khi phụ nữ có nhiều nguồn lực kinh tế hơn, khoảng cách giới trong việc ưu tiên một người bạn đời có nguồn lực tốt cũng giảm xuống, thậm chí biến mất ở một số tiêu chí.

Điều này khiến câu chuyện phụ nữ thích lấy chồng giàu trở nên phức tạp hơn một chút. Không phải cứ là phụ nữ thì mặc định phải tìm một người đàn ông có nhiều tiền. Mức độ tự chủ về kinh tế của chính cô ấy cũng có thể thay đổi thứ cô ấy cần ở người bạn đời. Khi đã tự lo được cho mình, tiền của chồng có thể không còn là chiếc phao bắt buộc.

Bên cạnh đó, nếu người đàn ông có sẵn nền tảng gia đình hoặc đã tự gây dựng được sự nghiệp, những thứ anh ta sở hữu cũng không chỉ là tiền. Đó còn có thể là kinh nghiệm, các mối quan hệ, cơ hội kinh doanh và khả năng xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Vì thế, một người phụ nữ muốn kết hôn với người có nền tảng kinh tế ổn định không nhất thiết đồng nghĩa với việc cô ấy chỉ quan tâm đến vật chất. Hôn nhân vốn là một quyết định gắn với đời sống thực tế, mà đời sống thực tế thì khó tách khỏi tiền.

Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện một câu hỏi khác: Nếu người đàn ông có tiền nhưng không có nhân phẩm, liệu cuộc hôn nhân ấy có thực sự đáng để lựa chọn?

Tiền là một lợi thế, nhưng không phải tấm vé đảm bảo cho hạnh phúc. Một người có điều kiện kinh tế nhưng thiếu trách nhiệm, không chung thủy hoặc không biết quan tâm đến gia đình vẫn có thể khiến cuộc sống hôn nhân trở nên mệt mỏi. Ngược lại, một người chưa có nhiều tiền nhưng chăm chỉ, có chí tiến thủ, biết chịu trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng vợ trong những giai đoạn khó khăn lại có thể là người có khả năng xây dựng cuộc sống tốt hơn về sau.

Bởi vậy, nếu câu hỏi là “Có nên lấy chồng giàu không?”, câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở con số trong tài khoản. Khi cân nhắc một cuộc hôn nhân, ít nhất còn phải nhìn vào 3 chuyện: Mình có chấp nhận được mức sống hiện tại của hai người hay không? Người đàn ông ấy có đáng để mình đặt cược cuộc đời hay không? Và quan trọng nhất, anh ta có thực sự có khả năng cùng mình xây dựng một cuộc sống tốt hơn hay không?

Còn chuyện “khóc ở penthouse” hay “khóc trong phòng trọ”, suy cho cùng vẫn là cách mỗi người hình dung về mức độ an toàn và cái giá mà mình sẵn sàng trả cho cuộc sống hôn nhân.

Chia sẻ