Helena Morrissey bận rộn như một con quay chuyển động không ngừng nghỉ. Nhưng không cần biết bận bịu đến đâu, Helena vẫn sắp xếp thời gian đồng hành cùng các con.
Trong xã hội này, nhiều người ý thức được quyền của phụ nữ, tranh đấu cho bình đẳng giới. Nhưng cũng có không ít người lại khiến những tư tưởng xưa cũ quay trở về, tự khinh và tự hủy hoại chính mình.
Suy cho cùng, cái giá phải trả cho việc "ra tay vì chính nghĩa" liệu có quá cao?
Phong trào đấu tranh vì quyền phụ nữ đã và đang diễn ra sôi nổi tại Philippines.
Đó là vùng đất mà phụ nữ thực sự được làm chủ, hôn nhân không tồn tại và mọi thứ liên quan đến con cái đều theo huyết thống của người mẹ. Một xã hội theo chế độ mẫu hệ đúng nghĩa!