Quốc Tuấn: “Để chăm lo cho Bôm, tôi sẽ không sinh con nữa”

,
Chia sẻ

Suốt 7 năm ròng chạy vạy chữa bệnh cho con, Quốc Tuấn chia sẻ: “Vợ chồng tôi sẽ không sinh con nữa”.

Câu chuyện về hành trình 7 năm chữa bệnh cho con trai của đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn từng khiến nhiều độc giả xúc động. Cưới vợ muộn, 40 tuổi Quốc Tuấn lên chức bố, nhưng hạnh phúc chưa thành hình, vợ chồng anh đau xót đến choáng váng khi nhìn con trai lúc chào đời, trên gương mặt bé có nhiều khiếm khuyết.

Bé Bôm (tên gọi ở nhà của Nguyễn Anh Tuấn) mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người)... Bắt đầu hành trình 7 năm ròng, vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn chạy vạy qua bao nhiêu bệnh viện để chữa chạy cho con.

 

Liên hệ với Quốc Tuấn khi có thông tin anh bắt tay vào dự án phim mới, 75 tập. Quốc Tuấn hồ hởi khoe: “Hiện tại, sức khỏe của bé Bôm đã hoàn toàn bình phục. Các bác sỹ nói, sức khỏe của Bôm sẽ ổn định đến năm 15 tuổi. Gương mặt Bôm đã bình thường, bé hòa nhập với bạn bè rất nhanh. Bôm đang học lớp 2. Bé học ngoại ngữ, học đàn nhanh, tốt, nhưng học toán hơi kém. Nghịch ngợm không ai bằng”.



Gia đình nghệ sỹ Quốc Tuấn

Nghe giọng đã biết Quốc Tuấn đang hạnh phúc. Ngắm nhìn con đến trường mỗi ngày, hạnh phúc giản dị ấy với vợ chồng anh thật đặc biệt. Quốc Tuấn có nói, vợ chồng anh sẽ không sinh thêm con nữa để dành tất cả thời gian, dành tất cả sự chăm sóc, yêu thương cho Bôm. Nhìn con lớn lên mỗi ngày là động lực để vợ chồng Quốc Tuấn làm việc.

 

Quốc Tuấn đã hoàn tất khóa học đạo diễn và bận rộn triển khai dự án phim đầu tay, phim dự kiến gồm 2 phần, 75 tập về đề tài thể thao với tựa đề, Trái tim kiêu hãnh. Đây là kịch bản tốt nghiệp của Quốc Tuấn. Sau 5 năm ấp ủ và chuẩn bị, anh chính thức trở thành đạo diễn của kịch bản mình viết.


Chọn đề tài thể thao khó nhằn, kén khán giả, Quốc Tuấn chia sẻ “Vì là phim đầu tay nên tôi muốn nó đặc biệt một chút. Phim là câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của một nữ vận động viên đá cầu. Tuy lấy đề tài thể thao, nhưng bên cạnh môn đá cầu, sẽ là những câu chuyện rất đời về những người sống xung quanh nhân vật chính. Chuyện tình yêu tay ba, chuyện ganh ghét đố kỵ trong nghề, những mối quan hệ gia đình... Tôi đưa rất nhiều chất liệu cuộc sống vào phim để kịch bản không bị khô cứng”.



Quốc Tuấn bấm máy phim đầu tay vào tháng 7/2010.
 

Sau khi casting diễn viên, Quốc Tuấn đã lên lịch tập đá cầu cho các diễn viên tại công viên Thống Nhất. Quốc Tuấn cho biết, anh không chủ trương chọn diễn viên chuyên nghiệp, dàn diễn viên của Trái tim kiêu hãnh đề cao ngoại hình. “Tôi đặc biệt đề cao ngoại hình của các nam, nữ diễn viên trong phim. Trẻ, đẹp. Họ rất nhiệt tình và hứng thú với dự án phim. Dưới cái nắng kinh khủng như thế này, họ vẫn miệt mài tập đá cầu. Tôi đã mời được các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia về hướng dẫn cho các diễn viên. Tôi hy vọng bộ phim sẽ mang đến những nét mới, lạ cho khán giả”.

 

Tháng 7, Trái tim kiêu hãnh sẽ bấm máy. Quốc Tuấn bận rộn với lịch làm việc. Anh rong ruổi đi tìm bối cảnh phim và dám sát từng giờ tập đá cầu của “dàn diễn viên trẻ, đẹp”. Quốc Tuấn nói rằng, hạnh phúc là được làm những gì mình yêu thích, và được sống bên cạnh những người mình yêu thương, thế nên anh đang rất hạnh phúc. Tự tin với phim đầu tay, và được cùng vợ chăm sóc cho con trai mỗi sáng đến trường.



"Hạnh phúc là được làm những gì mình thích
và được sống bên cạnh những người mình yêu thương"

Theo Dân trí

Chia sẻ