Quen thói "nổ", anh chàng mất tới hơn 26 triệu đồng cho việc tán gái để nhận cái kết "chua" không thể tả

BUN NGUYỄN,
Chia sẻ

Đây là câu chuyện của một nam thanh niên, vì muốn tán được gái mà "nhắm mắt đưa chân" đi trả góp chiếc điện thoại hàng chục triệu đồng nhưng cái kết cũng thật... đắng lòng.

Yêu đương hay tán tỉnh nhau, người ta mua quà tặng nhau cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng giá trị những món quà ấy ra sao mới là điều đáng bàn.

Mới đây, lại một anh chàng đăng đàn than thở câu chuyện mua quà tặng crush nhưng cái kết không được như ý khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Anh chàng này kể: "Yêu thì đừng 'nổ to' quá các bác ạ, đấy là kinh nghiệm xương máu của em khi phải nuốt nước mắt tặng món quà trị giá hơn 26 triệu đồng.

1

Bài viết này đã nhận về hàng chục nghìn lượt like và chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Nhà em thì cũng bình thường thôi, đang tán một em học cùng lớp đại học quê Hải Dương khá xinh nên cũng chịu khó đầu tư quà cáp khi thì thỏi son hay bánh trái gì đấy. Quà thì em ấy vẫn nhận đều nhưng không tỏ rõ thái độ là có đồng ý yêu hay không.

Hôm trước, em với bọn bạn rủ nhau đi uống bia trong đó có cả người "em yêu". Lúc ngà ngà say bọn nó thách đố em tặng bạn kia cái điện thoại, em cũng tặc lưỡi dăm ba cái điện thoại ăn thua gì so với thu nhập.

Người "em yêu" cũng phụ hoạ nếu tặng thì yêu luôn ...

Hôm sau đến lớp, thi nhau chúng nó trêu rồi gọi em là "H. nổ" nghe cay mũi thật sự. Chiều tối hôm ấy em rủ người "em yêu" ra shop mua thật luôn. Em bảo bạn ấy ở dưới đợi còn em lên tầng 2.

Em lên làm thủ tục trả góp vì thật ra em làm gì có tiền. Trả trước một ít, rồi làm hồ sơ trả góp mất 15 phút là có máy. Mang xuống cho em bóc hộp luôn.

Về đến nhà em nhắn tin là "tớ thực hiện lời hứa rồi cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé". Em ý phang cho câu "để tớ suy nghĩ thêm".

Nếu em nó không đồng ý thì trong 12 tháng tới mỗi tháng 1,3 triệu đều như vắt chanh, thôi thì được ăn cả ngã thì về mo vậy".

Anh chàng quyết định mua điện thoại xịn tặng bạn gái.

2

Thế nhưng cô nàng này vẫn chưa đồng ý nhận lời làm người yêu.

Tình huống trớ trêu này chắc hẳn không chỉ anh chàng này gặp phải, có lẽ nó đã động trúng "tim đen" của nhiều người nên chỉ ít giờ sau khi đăng tải, câu chuyện này đã nhận về hàng nghìn lượt like, share và hàng trăm bình luận của cư dân mạng.

Phần lớn mọi người đều cho rằng anh chàng khá galant, tuy nhiên việc galant quá với crush như thế chỉ khiến anh chàng... thiệt thân bởi biết đâu cô gái trên chỉ là... đào mỏ.

Bởi lẽ, cô nàng này vẫn nhận đồ nhưng lại có thái độ nửa vời, đòi suy nghĩ thêm chuyện có làm bạn gái hay không.

Nhiều người cho rằng, nếu cô gái này thích anh chàng trên thật và có ý định yêu đương thì chẳng cần quà cáp đắt tiền cũng "tự đổ" vì tình yêu chân chính thường không vụ lợi. 

Thành viên H.H bình luận: "Galant không đúng chỗ rồi ông ơi, coi chừng "mất cả chì lẫn chài đó. Nó mà yêu thật thì chẳng cần điện thoại nó cũng yêu ông rồi. Bà kia thực dụng thật, thích hay không thích cứ ỡm ờ còn quà cứ nhận như thật".

"Lại một pha dại gái khó đỡ. Thế này thì "bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?", nhá", bạn H.A hài hước.

Số khác thì lại tỏ ra bức xúc sau khi đọc xong câu chuyện. Nhiều người cho rằng, tặng quà gì cũng được miễn là phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của mình thay vì oằn mình gánh nợ để mua quà làm vui lòng đối phương.

"Bây giờ còng lưng ra mà trả nợ, cũng tại chủ thớt sĩ diện cơ, phải chịu thôi, mà đen hơn nữa là cầm cưa đúng bà thực dụng", tài khoản P.L viết.

Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, xong tình huống này vẫn đang là chủ đề khiến dân mạng bàn luận rôm rả.

Chia sẻ