Quên mang balo nên nhét "quàng thượng" vào túi nilon, biểu cảm hờn dỗi khiến "sen" thấy tội lỗi đầy mình

m52,
Chia sẻ

"Nói thương mình, xong quên mang balo cho mình. Đấy mà là thương mình à? Đấy là không quan tâm mình rồi!" - quàng thượng hờn dỗi vì bị bỏ vào túi nilon said.

Vật nuôi cũng như một đứa trẻ, lúc nào cũng thích được chạy nhảy, đùa nghịch ở những không gian rộng rãi. Thế nên, "sen" cũng hiểu và chiều theo, chỉ cần có cơ hội là sẵn sàng mang các "boss" đi vi vu ngay.

Tuy nhiên, thi thoảng đưa mèo cưng đi chơi mà lại quên mang balo thì phải làm sao? Như "sen" dưới đây đã nhanh chóng nghĩ ra cách thả "boss" vào túi nilon và xách đi. Tuy nhiên, biểu cảm hài hước của "quàng thượng" mới là điều khiến dân tình phì cười.

Thương mình mà cho mình vào túi nilon à? - Mèo said.

Người đăng bài hài hước viết chú thích mà càng ngẫm càng thấy đúng với gương mặt hờn dỗi của chú mèo: "Bảo là thương mình, xong rồi quên balo, cho mình vào túi nilon, đấy mà là thương mình à? Đấy là không quan tâm mình rồi".

Nếu mèo mà có thể nói tiếng người chắc chú ta cũng sẽ gào lên như vậy rồi! 

Quên mang balo nên nhét "quàng thượng" vào túi ni lông, biểu cảm hờn dỗi khiến "sen" thấy tội lỗi đầy mình - Ảnh 2.

Dân tình ai nấy không khỏi phì cười trước tình cảm có phần đáng thương của "quàng thượng": "Lần nữa thì coi chừng nha sen", "Bảo thương mà làm vậy với mình đấy các bạn ạ", "Mày quá đáng rồi đó sen ạ", "Cái mặt hờn dỗi ghê chưa?", "Mang cái mặt kia thì sen phải thấy tội lỗi thôi rồi", "Hãy sám hối vì tội hay quên của mình đi sen"...

"Quàng thượng" tức mờ cả ảnh rồi đây.

Bài đăng này ngay sau khi xuất hiện trong một group giao lưu giữa những người thích chó mèo đã nhanh chóng hút 93 nghìn like, 5,4 nghìn bình luận và 12 nghìn lượt chia sẻ. Thế mới thấy dân tình dành nhiều tình cảm cho "quàng thượng" mập tới thế nào.

Chia sẻ