Quảng Ninh tan hoang, nhọc nhằn, xót xa sau mưa lũ

Cẩm Nang,
Chia sẻ

Nhà cửa tan hoang, trường học, đường sá ngổn ngang và ngập sâu trong bùn đất. Sau cơn lũ lịch sử, người dân Quảng Ninh đang nuốt nước mắt vào trong để bắt đầu gầy dựng lại. Nhưng, những cơn mưa vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chưa hết bàng hoàng

3 giờ sáng ngày 28-7-20015, bà Cao Thị Thoan, tổ 6, khu 7, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả bị đánh thức bởi tiếng nước chảy như vỡ bờ kèm theo hàng trăm khối đá, cát từ phía sau nhà dồn xuống. 

Không chịu được sức nặng, bức tường của căn nhà bà ở đổ sập tạo một khoảng trống hơ, trống hoác. Bà chỉ kịp lôi chồng, con tháo chạy. Nhìn ngôi nhà ngập đầy cát giữa sự trơ trọi của vài bức tường nham nhở còn sót lại sau mưa lũ, bà Thoan buồn rầu cho biết: “Trận mưa to hôm 26-7 vừa ngớt, chúng tôi chưa kịp hoàn hồn để gia cố lại nhà cửa, cất giữ đồ đạc thì lại tiếp thêm trận mưa lớn nữa khiến cho ngôi nhà không chịu nổi. Giờ thì đồ đạc, nhà cửa chẳng còn gì, tôi phải ăn nhờ, ở đậu cho qua ngày. Không biết đến bao giờ mới khắc phục được để ổn định cuộc sống”. 

lũ lụt
Cán bộ phường Quang Hanh đóng gói bột cloraminb để phát cho các hộ dân khử khuẩn nguồn nước đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Kế bên nhà bà Thoan là một dãy 3 phòng trọ cũng bị ngập trong nước và cát. Anh Đặng Ngọc Được, cháu họ bà Thoan, trọ ở 1 trong 3 phòng trọ trên cho biết: “Mặc dù trận mưa lớn đã ngớt được hơn 1 ngày rồi nhưng do xung quanh đây bị bao bởi cát và đá nên nước trong phòng không thể thoát đi được. Vợ chồng tôi phải chuyển ra ở nhờ cùng dì Thoan trong căn phòng phía ngoài kia”. Căn phòng trọ của vợ chồng anh Được chỉ rộng chừng 20m2 vẫn ngập ngụa trong thứ nước màu vàng đục. Đồ đạc, giường chiếu ngổn ngang, cái thì nổi lềnh phềnh trong nước, cái lại bị vùi lấp trong lớp bùn cát. Cả căn phòng nhỏ bốc nên thứ mùi tanh tanh, ẩm thấp. 

lũ
Huy động máy xúc dọn dẹp bùn, cát tại cổng Trường Mầm non Quang Hanh, phân hiệu 2.

lũ
Cán bộ, giáo viên dọn dẹp bùn đất ở hàng lang các lớp học.

lũ
Các tủ đựng đồ dùng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ bị vùi lấp trong lớp bùn nhão.

Cũng trong cảnh bị cát vùi lấp đến nửa nhà do 2 trận mưa lớn liên tiếp gây ra, vợ chồng anh Phạm Trọng Tiến phải “bỏ của chạy lấy người”. Ông Phạm Văn Đạt, tổ trưởng tổ 7, khu 7, phường Quang Hanh, bố anh Đạt cho biết: “Hai cháu tích cóp mãi cộng thêm ít vốn bố, mẹ cho mới xây được ngôi nhà cấp 4 nhưng trận mưa lớn vừa rồi đã làm cát trôi xuống vùi lấp đến nửa nhà. Các cháu phải chạy ra nhà tôi ở. Giờ nước không thoát được, trong nhà đồ đạc, bàn, ghế vẫn nổi lềnh bềnh. Lớp cát dày đến 50 phân thế này thì bao giờ mới dọn được”. Ông Đạt còn chia sẻ thêm, ở tổ dân cư ông sinh sống cũng có khoảng 7 hộ bị ngập lụt bởi mưa lớn.

lũ
Lớp bùn nhão ở sân trường dày đến 50 cm.

lũ
Các giáo viên cùng cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 185, Trung đoàn H13 dọn dẹp bùn đất.

lũ
Quang cảnh lớp học toan hoang sau lũ.

Cảnh ngập lụt còn hiển hiện rõ ở nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Quang Hanh. Ông Nguyễn Cúc, tổ trưởng tổ 2, khu 10A, phường Quang Hanh đồng thời là quản lý chợ Suối Khoáng nói: “Tôi sống ở đây 70 năm rồi, chưa từng thấy trận lụt nào lại lớn như trận vừa rồi. Ngay như nhà tôi ở cao hơn so với nhiều hộ dân mà còn bị ngập nguyên cả tầng 1. Vì thế, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Suối Khoáng cũng bị thiệt hại nặng nề”.

Nhọc nhằn sau mưa lũ
Cùng với phường Mông Dương, Quang Hanh là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 26 đến 28-7. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Quang Hanh, toàn phường có khoảng 3.200/5.334 hộ của cả 17 khu phố bị ngập lụt; trong đó khoảng 2.200 hộ bị ngập sâu từ 1 đến 2,5m. Trên địa bàn không có thiệt hại về người nhưng các hộ dân bị thiệt hại rất lớn về tài sản. Nhiều loại thiết bị điện tử như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy bơm, điều hòa bị hư hỏng do ngập sâu trong nước.

lũ
Dù được dọn dẹp nhưng do lượng bùn tràn vào quá nhiều nên chưa thể xong.

Trong khó khăn, hoạn nạn, người dân phường Quang Hanh đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền tỉnh, thành phố, phường và nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Ngay khi mưa lớn xảy ra, phường đã tạm thời ứng kinh phí mua 500 thùng mỳ tôm, 200 thùng nước lọc cấp phát cho các gia đình bị ngập sâu phải di dời. 

lũ
Lớp bùn dày đến 50cm đọng lại sau cơn lũ.

lũ
Một giáo viên tiến hành dọn dẹp bùn đất.

Trong ngày 29-7, phường đã tiếp nhận 380 thùng mỳ tôm, cháo ăn liền, nước uống, sữa, bánh của 4 tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn thành phố ủng hộ. Phường đã 240 người là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, công an, trật tự viên, dân quân tự vệ; đội thanh niên xung kích ở các khu phố cùng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia cứu hộ, cứu nạn tại các khu dân cư. 

lũ
Các tiểu thương trong chợ tiến hành dọn dẹp.

lũ
Một góc chợ sau cơn lũ lịch sử.

lũ

lũ
Hộ anh Bùi Văn Tánh, tổ 3, khu 9, phường Quang Hanh tan hoang sau mưa lũ. Con trai anh Tánh đứng trước hiên nhà nhìn những gì còn sót lại sau lũ lịch sử.

lũ

Các đơn vị phối hợp đã thực hiện di dời trên 300 hộ dân bị ngập sâu và nằm trong vùng nguy hiểm với trên 1.200 nhân khẩu đến nơi an toàn. 

Tuy nhiên, do lượng mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng với số hộ bị ảnh hưởng lên đến 3.200 hộ, trong khoảng thời gian 1 ngày vừa qua thì việc khắc phục cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ dường như chưa thấm vào đâu. 

lũ
Một trạm xăng chưa thể hoạt động trở lại.

Trường Mầm non Quang Hanh phân hiệu 2 nằm trũng hẳn so với mặt tuyến đường 18A nên trở thành một trong những “rốn lũ”, hứng chịu lớp cát và bùn ngập sâu từ 40-50 cm. Cô giáo Hoàng Thị Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Toàn bộ dụng cụ đồ dùng, đồ chơi của các cháu ở tầng 1 đều bị hư hỏng. Các thiết bị vui chơi ngoài trời, ghế đá cũng bị bùn và cát gần như vùi lấp. Tường rào ở phân hiệu 3, gần chợ Suối Khoáng thì bị đổ, thiệt hại nặng nề lắm. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng thanh niên và cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 185, Trung đoàn H13, chúng tôi dọn từ sáng đến giờ nhưng cũng mới chỉ được một phần rất nhỏ khối lượng bùn, cát thôi”.   

lũ
Các gia đình ra sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tìm hiểu thêm ở các địa bàn dân cư, nhiều hộ dân vẫn phải sống chung với cảnh ngập nước, nhoe nhoét bùn đất và nỗi lo nơm nớp khi thời tiết vẫn đe dọa những cơn mưa lớn tiếp theo có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bà Nguyễn Thị Hà, khu 3b, phường Quang Hanh chia sẻ: “Nhà tôi vừa dọn nhà trận lụt hôm 26 thì lại tiếp tục hứng trận lụt rạng sáng ngày 28. Nghe dự báo thời tiết còn mưa to, kéo dài đến hết 3-8, khiến người dân chúng tôi không khỏi lo lắng”. Chị Nguyễn Thị Thúy, khu 4b, phường Quang Hanh vừa xách từng xô nước trong chiếc bể đục ngầu dội từng góc nhà vừa nói: “Nước tràn vào nhà ngập cao lắm, đến 1,5m nên đồ đạc trong nhà chẳng giữ được gì. Dọn dẹp hơn 1 ngày nay rồi mà chưa đâu vào đâu. Quần áo ướt nhép, có giặt lại cũng chẳng biết hôm nào khô để có quần áo mặc”. 

lũ
Cảnh tan hoang khó tin.

Không chỉ vậy, thêm việc đường ống dẫn nước của Nhà máy nước Diễn Vọng bị vỡ, cây xăng Đèo Bụt bị tràn dầu càng khiến cho sự lo lắng của người dân trên địa bàn phường Quang Hanh tăng lên gập bội. Bà Đồng Thị Nhát, tổ 6, khu 10b, cho biết: “Ngập lụt nước tràn vào nhà thì còn có thể lau rửa, khắc phục nhưng thiếu nước sinh hoạt thì chúng tôi biết khắc phục làm sao. Thêm nữa, ở khu vực này đang bị tràn dầu từ cây xăng Đèo Bụt, mùi xăng dầu nồng nặc khiến chúng tôi không thể thở được. Mong cơ quan chức năng sớm khắc phục xong sự cố tràn dầu để người dân chúng tôi sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe”.

Chia sẻ