Nhiều người đang mắc sai lầm "vô ý vô tứ" khi ăn phở mà chẳng biết?

Hạ Phong,
Chia sẻ

Nhiều người đồng ý với quan điểm ăn sao cho thanh lịch này tuy nhiên không ít người cũng cảm thấy sự khắt khe khi đọc qua những điều này.

Bài đăng về "cung cách" ăn phở mới đây được đăng trong một hội nhóm đã thu hút đông đảo sự quan tâm của những người yêu phở. Những người sành ăn đặc biệt với món phở cũng đã có phần tranh cãi sôi nổi bên dưới. Một nửa cực kỳ đồng tình, còn nửa kia cho rằng "ăn uống mà nề nếp quá, đồ ăn sẽ mất ngon". 

Nhiều người đang mắc sai lầm "ăn phở không lịch thiệp" mà chẳng biết: Từ chuyện lấy tương ớt đến chuyện xỉa răng cũng phải giữ ý tứ!  - Ảnh 1.

Cụ thể, toàn bộ bài đăng như sau:

"Ngày xưa lúc còn bé các cụ nhà ta vẫn thường dạy: "Học ăn, học nói, học gói, học mở" và đôi khi nhớ là "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Cá nhân mình không thích 1 số việc như:

1. Nhúng đôi đũa vào lọ dấm kiểu như để khử trùng, chi bằng các bạn lấy 1 miếng chanh ra để đôi đũa xuống thấp chà vào xong vứt cái vỏ vào thùng rác.

2. Nếu lấy tương ớt thì đừng dùng cái thìa của mình đang ăn, tốt nhất lấy cái thìa mới múc ra.

3. Ăn xong nếu có lau mồm thì đừng xì xong vứt luôn cái giấy vào bát.

4. Nếu có xỉa răng thì che cái mồm lại và đừng nhổ phì nhé.

5. Đừng bỏ phí đồ ăn. 

6. Cá nhân mình rất thích cầm bát húp, vì nó ngon." 

Theo chủ bài đăng một số lỗi sai mà người ta thường mắc khi ngồi vào bàn ăn (không riêng gì món phở) là: Vứt giấy lau miệng thẳng vào bát sau khi đã dùng qua, bỏ phí đồ ăn, dùng muỗng/đũa riêng để lấy gia vị chung, xỉa răng mà không che miệng,... 

Nhiều người đồng ý với quan điểm này tuy nhiên không ít người cũng cảm thấy sự khắt khe khi đọc qua những điều nên và không ở trên. 

Nhiều bình luận bên dưới bài đăng khiến câu chuyện trở nên rôm rả: 

- "Có ti tỉ những thứ chúng ta cần phải học khi ngồi vào bàn ăn. Chưa bàn đến chuyện phải học cách ăn quý tộc, duy chỉ tính riêng những quy tắc thông thường khiến chúng ta trở nên lịch thiệp hơn đôi khi chúng ta lại bỏ quên", một người chia sẻ. 

- "Cầu kỳ quá nhưng chỗ bán bán không ngon thì cũng vậy thôi, quan trọng là miệng mình ăn ngon cái đã", một người khác phản bác. 


Chia sẻ