Quách An An: Lại đi qua một mối tình

,
Chia sẻ

“Tôi đã từng yêu, mối tình gần nhất đã chia tay được 6 tháng rồi. Người phụ nữ không tránh khỏi sự yếu đuối nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng cũng chính sự va vấp trong chuyện tình cảm khiến họ từng trải, mạnh mẽ hơn”

Việc lấy tên ca khúc trong album trùng với tựa đề bộ phim truyền hình hút khách - “Bỗng dưng muốn khóc”, người khác sẽ nói Quách An An “ăn theo” để gây sự chú ý?

Ca khúc Bỗng dưng muốn khóc được nhạc sĩ trẻ Bảo Chinh sáng tác từ trước khi bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khởi quay. Nếu như không vì một số lý do khiến album Q.A thực hiện chậm lại thì tôi phát hành từ lâu rồi. Như thế không thể nói là tôi “ăn theo” được.

Sau khi bộ phim khởi chiếu, tôi cũng ngại ngần về việc trùng lặp tên và trao đổi lại với nhạc sĩ sáng tác nhưng Bảo Chinh nói đó là cái tựa phù hợp nhất với nội dung ca khúc. Và chúng tôi đã giữ lại tên Bỗng dưng muốn khóc.

Hầu hết nội dung các ca khúc trong album về những cuộc tình, những cuộc tình sướt mướt. Chị không sợ dòng nhạc mình theo đuổi bị coi là “sến”, na ná như bao loại nhạc “bình dân” khác?

Tôi nghĩ có nhiều dòng nhạc cho mình chọn và cũng có nhiều cách thể hiện, cũng như có nhiều loại khán giả và họ có quyền lựa chọn dòng nhạc mà họ thích nghe. Tôi không nghĩ dòng nhạc nào sang hơn dòng nhạc nào. Bản thân mình phù hợp với dòng nhạc nào thì mình làm và cố gắng làm sao để những gì mình thể hiện được đón nhận.

Tất nhiên, những ca khúc mà tôi hát ca từ không quá dễ dãi, ngược lại ca từ đẹp và giai điệu lãng mạn. Hơn nữa, giọng hát và dòng nhạc của tôi cũng hợp với kiểu… kể chuyện tình.

Ra mắt sau 4 năm chuẩn bị, “bành trướng” với ê kíp tên tuổi như: nhạc sĩ Hoài An, Quốc Bảo, đạo diễn Nguyễn Tranh và nhiếp ảnh gia Henri... nhưng nếu có người nói tiếp cận “Q.A” chỉ vì… những hình ảnh nóng bỏng, chị thấy “te” không?

Tôi luôn muốn hướng tới cái gì hấp dẫn. Một người phụ nữ sexy, gợi cảm chẳng có gì là xấu và quá lố. Còn nếu như chỉ khoác cái vỏ gợi cảm không thôi thì người ta chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua đĩa của tôi chỉ để xem. Họ thiếu gì cách chiêm ngưỡng hình ảnh của tôi mà phải đi đường vòng như thế? Tôi tin rằng, tôi có những khán giả riêng của mình. Và việc tôi kết hợp với các nhạc sĩ tên tuổi cũng như nỗ lực cố gắng bản thân chỉ chứng tỏ sự cầu thị một cách nghiêm túc.

Luôn được nhắc đến với hình ảnh gợi cảm, bốc lửa; tuy nhiên có người thấy “thường thôi” khi trông thấy chị ngoài đời. Chị nói sao?

Nhiều người còn nói hơn thế nữa khi gặp tôi! Tôi nghĩ bị chê cũng tốt. Điều đó giúp mình ngày càng cố gắng hoàn thiện. Nếu chỉ được khen không thôi thì tôi cứ tưởng rằng mình đã hoàn thiện lắm rồi.

Có khi nào chị cảm giác mệt mỏi về những lời đồn thổi, gây sốc và mọi thông tin đời tư của mình đều bị “tung hê” trên mặt báo?

Tôi đã xác định, người nghệ sĩ làm việc phục vụ công chúng. Người nghệ sĩ được quan tâm thì người ta mới muốn biết mọi thông tin về mình. Chính vì thế, tôi hiếm khi né tránh bất kỳ câu hỏi nào. Tôi luôn trả lời theo đúng tính cách và cách suy nghĩ của mình.

Những ai từng tiếp xúc với chị trước đây và bây giờ đều có chung cảm nhận: Quách An An giờ đã điềm đạm và chín chắn hơn…

Con người ta ai cũng có chiều hướng càng trưởng thành càng đằm và chín chắn hơn. Bản thân tôi cũng vậy! Khi trải qua nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống thì cũng đằm, cũng chín chắn hơn.

Chỉ kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống thôi sao? Người ta vẫn bảo, những va vấp trong tình yêu khiến người phụ nữ từng trải và chín chắn hơn?

Tôi đã từng yêu, mối tình gần nhất đã chia tay được 6 tháng rồi. Như có lần tâm sự, tôi yêu nhiều nhưng yêu ai cũng thật lòng. Người phụ nữ không tránh khỏi sự yếu đuối nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng cũng chính sự va vấp trong chuyện tình cảm khiến họ từng trải, mạnh mẽ lên.

H.Nguyệt
Theo Dân trí
Chia sẻ