Quách An An: Không nhờ Hà Dũng dù chỉ 1 xu!

,
Chia sẻ

Dùng điện thoại Vertu, quần áo hàng hiệu, đi xe hơi - Quách An An đang dần xây dựng hình ảnh mình thành một người đàn bà đẹp sang trọng...

Sang trọng từ cách tổ chức họp báo đĩa nhạc mới ở Park Hyatt, và, tất nhiên đằng sau bóng dáng của sự “sang trọng” hôm nay của Quách An An, đôi người vẫn tự hỏi: Hà Dũng đã đứng đâu? Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, mà cái tên Quách An An đã xuất hiện nhiều bên cạnh Hà Dũng trong thời gian qua, cũng là một ý của sự sang trọng?

TÔI HÁT HAY HƠN KHỐI NGƯỜI

Lấy hiệu ứng từ điện ảnh để “dội” sang âm nhạc có phải là một sự thất bại của bạn với âm nhạc?

Sao có thể gọi là thất bại khi tôi mới bắt đầu và việc tôi được biết đến với điện ảnh nhiều hơn bởi gần 2 năm vừa qua tôi mải miết với điện ảnh, giờ đến lúc tôi quay lại với khởi đầu của mình. Tôi còn cảm thấy vui vì điều đó.

Thất bại chính là ở ý đó đó, bây giờ chẳng ai nhớ bạn đã từng khởi nghiệp là ca sĩ!

Gần 3 năm khán giả luôn luôn thấy tôi trên màn ảnh thì việc họ nghĩ tôi là diễn viên cũng đúng thôi, còn nếu mà cũng chừng đó thời gian mà không thành công được với điện ảnh thì mới đáng gọi là thất bại chứ. Ít người nhớ tôi đã từng là ca sĩ vì tôi đã phát triển song song cả hai con đường ca hát và điện ảnh nên đó là bình thường. Cái khó của tôi là chưa có quá trình với âm nhạc được biết đến như một ca sĩ đã định hình rồi mới làm điện ảnh.

Quách An An là một người làm việc không có kế hoạch khi “vớ” được cái gì phát triển cái đấy trước?

Tôi muốn xây dựng thương hiệu của mình trước, nếu chỉ cặm cụi đi hát thì chính bản thân tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mới biết đến. Có người đi hát 10 năm vẫn chẳng ai biết. Tôi muốn tận dụng những cơ hội để mọi người biết đến mình, rồi từng bước một tôi phát triển sự nghiệp.

Bạn ăn may?

Ai làm nghệ thuật chẳng trông chờ sự may mắn, may mắn có được hit để bật lên. Tôi không muốn mình lụi cụi đi hát mà mãi chẳng thành công. Tại sao lại không nắm lấy cơ hội để có thể được mọi người biết đến trước rồi tính chuyện phát triển sau.

Để bây giờ bạn vất vả chứng minh bạn có khả năng có ca hát?

Cũng không vất vả lắm, có thể tôi hát không quá xuất sắc để trở thành diva nhưng tôi tự thấy mình hát còn hay hơn rất nhiều ca sĩ thị trường khác. Sau thất bại của album đầu tay thì tôi đã rút được kinh nghiệm nhiều cho bản thân để album thứ hai này được tốt hơn theo ý tôi. Hình ảnh một ca sĩ thị trường đáp ứng được cả nghe và nhìn đang được tôi hoàn thiện.

Thất bại ở album đầu như bạn nói nghĩa cụ thể ra sao?

Đó là lúc tôi mới bắt đầu sự nghiệp nên chẳng biết gì nhiều, ai bảo sao làm vậy nên sản phẩm đó không nên nhắc tới nữa. Giờ tôi đã “khôn” ra nhiêu rồi!

Bạn đã bị lừa?

Không hẳn lừa nhưng tôi thấy đó là một sản phẩm không như ý tôi, có lẽ thẩm mỹ và khả năng của những người giúp tôi làm CD đó chỉ đến đó thôi nhưng cái tôi đòi hỏi lại cao hơn.

Nên Album 2 bạn mời toàn “hàng khủng” tham gia vào ê-kíp mới, một cách “nước lên thì thuyền cũng lên”?

Trước hết tôi mời họ vì tôi thấy họ làm việc hiệu quả, hợp với âm nhạc của tôi chứ chẳng phải vì tên tuổi của họ sẽ “kéo” tôi lên. Ở đây tôi là chủ đầu tư mà. Với số tiền mình đã bỏ ra thì tôi hài lòng với Album 2 hơn.

HÀ DŨNG VÀ TÔI CHỈ LÀ… KHÁCH THƠ!

Vậy Hà Dũng đứng đâu trong sự nghiệp âm nhạc của bạn?

Chẳng đứng đâu cả!

Sao vậy? Chẳng phải Hà Dũng và bạn là một mối “thâm tình” sao?

Khi tôi quen Hà Dũng thì tôi chưa đi hát và Hà Dũng cũng chưa nổi tiếng như hiện nay. Thậm chí, anh ây còn bảo tôi là đừng đi hát vì sẽ rất cực cho thân con gái.

Còn bây giờ khi bạn đã đi hát rồi thì Hà Dũng cũng chẳng giúp gì bạn sao? Ít nhất là chuyện bài vở?

Không.

Bạn có tiếc khi thời gian bạn yêu Hà Dũng lại không phải thời gian bạn bắt đầu sự nghiệp ca hát không?

Không, chúng tôi hồi đó yêu nhau như những “khách thơ”, chúng tôi hay ngồi nói chuyện về văn thơ nhiều hơn là âm nhạc và điện ảnh.

Thế nhưng, thời gian này bạn lên báo nói nhiều về mối quan hệ với Hà Dũng, cũng chính thời điểm bạn ra album mới?

Nhà báo hỏi thì tôi nói thôi, chẳng có gì cần giấu diếm ở đây cả, chúng tôi đã từng yêu nhau minh bạch.

Vậy ai là người nói trước về mối quan hệ này?

Tôi. Tôi thấy nó cũng thi vị và cũng đứng đắn, sao phải giấu.

Quách An An đang “rao bán” đời tư của mình chỉ vì một cái đĩa?

Tôi chẳng rao bán gì cả, nhà báo hỏi thì tôi trả lời. Tôi nói nhiều về Hà Dũng chẳng qua vì Hà Dũng cũng là người được mọi người biết đến nên mọi người quan tâm và biết và hỏi vậy thôi. Hơn nữa, bên cạnh Hà Dũng, tôi cũng đã từng có những mối tình khác và tôi đâu có nói gì đến những người đó đâu. Tôi cũng thẳng thắn mà nói rằng tôi chẳng nhờ vả gì Hà Dũng cả, dù chỉ là 1 xu cũng không.

Nhưng việc bạn tổ chức họp báo đĩa mới, có người rỉ tai tôi nói rằng bạn có “đại gia” bỏ tiền đầu tư?

Đó là lời bạn nghe chứ tôi cũng có tiền để làm mà. Đừng quên tôi đã làm kinh doanh trước khi đi làm nghệ thuật.

Bạn kinh doanh gì?

Trước kia là kinh doanh bể bơi cùng mẹ, sau là thời trang, và bây giờ là bất động sản. Tôi đủ tiền để làm những điều mình thích mà không cần phải nhờ vả ai. Nói thực, đến bây giờ, tôi chưa thể thu hồi vốn đã đầu tư vào ca hát và chắc chắn sẽ còn rất lâu vì những gì tôi thu được bây giờ chẳng đáng là mấy so với những gì tôi đã bỏ ra.

Bạn không nói nhiều về những mối tình khác vì họ không nổi tiếng và không “cộng hưởng” được vào danh tiếng của bạn?

Đúng là thế và vì thế đừng nói tôi rao bán đời tư của mình chứ! Chỉ một mình Hà Dũng sao có thể gọi hết là đời tư của tôi. Nếu “rao bán” thì có lẽ bạn sẽ phải làm nhiều bài viết về tôi hơn nữa cơ.

Nhưng biết đâu một ngày nào đó khi có một sản phẩm khác bạn lại có những “topic” mới để nói thì sao?

Bạn yên tâm, tôi có nguyên tắc sống của mình và tôi không vi phạm nó dù cho nhà báo có cạy răng tôi cũng chẳng nói gì về người thân, gia đình mình đâu (cười).

TÔI ĐẸP TÔI PHẢI KHOE!

Bạn lên báo và nói nhiều về sexy, không nhàm chán ư?

Nói về cái đẹp, sự quyến rũ mà nhàm chán thì cuộc đời này còn gì là thú vị nữa!

Nhưng nói với mật độ dày đặc như thế thì cũng có phản cảm chứ?

Bạn là người đầu tiên nói với tôi như thế chứ chưa thấy ai nói như thế cả. Nếu bạn đọc báo nước ngoài, ngôi sao nước ngoài nếu người ta đẹp thì người ta chỉ nói về đề tài đó hoài mà có sao đâu. Dại gì mà không nói về thế mạnh của mình.

Nhưng người tự tin và sang trọng thực sự họ không cần nói như thế, mà thôi, nói thẳng nhé, tôi thấy nó hơi “rẻ tiền”?

Rẻ hay đắt là quan niệm của mỗi người, nhưng những người tôi biết đều khen tôi sang trọng và tôi tin vào những nhận xét đó.

Nếu đó là những lời nịnh bợ?

Tôi đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là nịnh và đâu là chân thành.

'Chuông reo là bắn' là tiêu biểu đó thôi!

Tôi không muốn nhắc đến phim đó nhiều nữa vì nó cũng qua rồi. Gout thẩm mỹ của đạo diễn chỉ đến thế thôi thì không thể đòi hỏi nhiều. Nói gì thì nói phim đó cũng là một phim ăn khách và đạo diễn quy định thẩm mỹ chỉ cần từng đó để bán vé thu hồi vốn sản xuất thì tôi cũng chẳng thể làm khác được.

Chỉ một vai diễn như thế cũng đủ làm khán giả quên bạn đã “sang trọng” ở đâu?

Ngoài nghĩa vụ diễn xuất ra tôi đâu có thể làm khác đi được. Tôi có góp ý mà đạo diễn không nghe thì cũng biết thế thôi chứ làm sao. Thực tế là tôi đã góp ý rằng vận động viên bắn súng thì không cần hở hang như thế nhưng đạo diễn thích thế và họ cho rằng như thế mới hợp lí thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được. Vai ca sĩ của tôi đóng như thế là ổn, tôi tự thấy thế.

Bạn có “hậm hực” với những lần góp ý nhưng bị gạt đi?

Không, tôi làm tròn nhiệm vụ của mình là xong. Nếu tính lại, ngồi xem lại sản phẩm đã hoàn thiện thì đến 50% những lần góp ý của tôi, nếu được làm theo, sẽ tốt hơn là làm theo ý đạo diễn.

Ý là bạn toàn hợp tác với những đạo diễn cứng đầu cứng cổ và bảo thủ?

Không hẳn tất cả, khoảng 50%.

Thế còn dự án Khách sạn không đèn, bạn đã tuyên bố ầm ĩ cuối cùng thì sao?

Không có tiền thì đoàn làm phim không làm nữa và đó cũng chẳng phải lỗi của tôi khi nhà đầu tư quyết định rút vốn dù đã tạm ứng trước tiền. Tôi thông báo lại là tôi đã casting và đã được chọn chứ không phải tôi “nô”, không tin thì bạn cứ đi hỏi Bá Vũ mà xem.

Bạn còn tiếp tục lấn sân điện ảnh để “dội” mạnh hơn sang âm nhạc không?

Lúc này, tạm thời tôi ngừng đóng phim để tập trung phát triển sự nghiệp ca hát trước đã, phim ảnh tính sau. Một thời gian sau, nếu rảnh rỗi và thấy hợp tôi sẽ nhận lời.

Xin cảm ơn Quách An An về buổi trò chuyện thẳng thắn này.

Theo TTVH & Đàn Ông
 
Chia sẻ