Qua tuổi 40 mà vẫn lê la 3 nơi, nuối tiếc 2 kiểu người này thì nửa đời sau đừng trách sao mãi lận đận, tâm không ngừng bão giông

Kiều Dương,

Người xưa từng đúc kết rằng "Tứ thập nhi bất hoặc", nghĩa là bước vào tuổi 40, con người ta chẳng còn dễ bị những cám dỗ hay sương mù của cuộc đời làm cho mê muội, hoang mang nữa.

Nếu tuổi đôi mươi là những tháng ngày bôn ba cộng thêm vào cuộc đời những mối quan hệ, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để khẳng định mình, thì tuổi 40 lại là hành trình của phép trừ. Đó là lúc chúng ta nhận ra rằng, bí quyết của một cuộc đời trường thọ, an yên không nằm ở việc ta gom góp được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám buông bỏ những gì. 

Để quãng đời về sau thực sự tự tại, tâm không vướng bận, người bước sang tuổi trung niên nhất định phải rèn cho mình sự nhẫn tâm cần thiết: Kiên quyết tránh xa 3 chốn thị phi và cắt đứt 2 kiểu người rút cạn năng lượng.

Tuổi 40 - Ranh giới của sự tĩnh lặng và bài học "chắt lọc" cuộc đời

Thời trẻ, chúng ta sợ nhất là sự cô đơn. Ta sợ bị bỏ lại trong những cuộc vui, sợ người đời đánh giá mình là kẻ kém cỏi nếu không có một vòng tròn giao tế rộng lớn. Thế nên, ta quăng mình vào đủ mọi chốn đông người, cởi mở với tất cả những ai bước qua đời mình, mang theo một niềm tin ngây thơ rằng "thêm bạn bớt thù". 

Nhưng rồi thời gian trôi qua, những vấp váp, những nụ cười gượng gạo và cả những cái thở dài giữa đêm khuya vắng lặng đã dạy cho chúng ta một bài học thấm thía. Rằng sự ồn ào không lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn, và không phải ai mỉm cười với ta cũng là người thật tâm mong ta hạnh phúc. 

Chạm ngưỡng 40, sức khỏe không còn dẻo dai như trước, quỹ thời gian cũng chẳng còn vô hạn để hào phóng phung phí. Đây là trạm nghỉ để ta nhìn lại, dọn dẹp những thứ "rác" vô hình đang ngày ngày gặm nhấm tâm trí, bắt đầu từ việc dứt khoát quay lưng với những chốn không nên đến.

Qua tuổi 40 , dọn dẹp tâm hồn và từ bỏ những mối quan hệ độc hại - Ảnh 1.

Ba chốn thị phi kiên quyết không đặt chân đến, nhạt nhẽo một chút nhưng đổi lấy bình an

Nơi đầu tiên mà người hiểu chuyện ở tuổi 40 tuyệt đối không bén mảng tới chính là chốn cờ bạc, đỏ đen. Đừng bao giờ mang lý do "chơi cho vui" hay "thử vận may một chút" để ngụy biện cho lòng tham. Chốn đỏ đen là nơi dễ dàng biến một người đang có gia đình êm ấm, sự nghiệp ổn định trở thành kẻ trắng tay chỉ trong chớp mắt. Nơi đó không sinh ra tài lộc, mà chỉ nuôi dưỡng sự sân si, cay cú và bóng tối của sự tàn lụi.

Chốn thứ hai cần đoạn tuyệt chính là những nơi phong hoa tuyết nguyệt, những quán xá nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng vô bổ. Rượu chè có thể mua vui trong khoảnh khắc, nhưng hệ lụy nó để lại là những căn bệnh tuổi già đến sớm và sự xa cách của vợ con, gia đình. Ngồi giữa bàn nhậu khói hương nghi ngút, chén chú chén anh với những người bạn "rượu vào lời ra", tỉnh mộng rồi ai về nhà nấy, rốt cuộc ta được gì ngoài cơ thể rã rời và cái đầu nặng trĩu?

Và chốn thị phi thứ ba, tưởng chừng vô hại nhưng lại độc hại nhất, chính là vòng tròn của những kẻ thích buôn chuyện, gièm pha người khác. Ở đời, rảnh rỗi sinh nông nổi, những đám đông chỉ chực chờ xâu xé câu chuyện đời tư của thiên hạ sẽ dần kéo nhân cách của bạn xuống bùn lầy. Người ta hôm nay nói xấu người khác với bạn, thì ngày mai cũng có thể biến bạn thành trò cười trong một đám đông khác. Tránh xa chốn này, nhắm mắt bịt tai trước những lời thị phi chính là cách tốt nhất để giữ cho tâm hồn mình được trong sạch, thanh tịnh.

Qua tuổi 40 , dọn dẹp tâm hồn và từ bỏ những mối quan hệ độc hại - Ảnh 2.

Hai kiểu người mỉm cười chào tạm biệt, không oán trách cũng chẳng bận lòng

Cùng với việc dọn dẹp không gian sống, tuổi 40 cũng là lúc phải thanh lọc lại các mối quan hệ. Kiểu người đầu tiên cần dứt khoát gạch tên khỏi cuộc đời là những kẻ vô ơn, chỉ biết lợi dụng. Họ là những người khi khó khăn thì tìm đến bạn khóc lóc ỉ ôi, coi bạn là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nhưng khi sóng yên biển lặng, họ sẵn sàng gạt bạn sang một bên, thậm chí qua cầu rút ván, phủi sạch những ân tình bạn từng trao đi. Nuôi dưỡng mối quan hệ với những người này chẳng khác nào ấp một con rắn độc trong lòng, không biết bao giờ nó sẽ quay lại cắn mình. Hãy dũng cảm cắt đứt, đừng tiếc nuối thứ tình cảm hời hợt chỉ được xây dựng trên sự lợi dụng.

Kiểu người thứ hai cần tránh xa là những người luôn mang theo năng lượng tiêu cực, thích tọc mạch và than vãn. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ những mỏi mệt, ta cần những người bạn mang lại tiếng cười, sự động viên và năng lượng tích cực để cùng nhau bước tiếp. Ở cạnh một người hễ mở miệng ra là oán trách số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, ghen tị với thành công của người khác sẽ khiến bầu không khí xung quanh bạn trở nên ngột ngạt, u ám. Hãy để họ tự giải quyết mớ hỗn độn của đời họ, còn bạn, hãy lùi lại một bước, khép lại cánh cửa giao tiếp để bảo vệ sự bình yên trong tâm trí mình.

Quả thực, "trường thọ" theo quan niệm của người xưa không chỉ đơn thuần là việc sống thật lâu về mặt sinh học, mà là sống một cuộc đời chất lượng, tâm không phiền lụy, lòng không vướng bận. Tuổi 40 dũng cảm dứt bỏ những chốn ồn ào vô bổ, tự tin quay lưng với những mối quan hệ độc hại không phải là sự ích kỷ hay lạnh lùng. 

Đó là sự trưởng thành thực sự, là cái gật đầu nhẹ nhàng buông bỏ để nhường chỗ cho những điều trân quý hơn: Một bữa cơm nhà ấm áp, một buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ tênh, một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn tự tại. Cứ sống mộc mạc, chân thành và biết đủ, tự khắc hậu vận sẽ nở hoa rực rỡ, bình an tự tìm đến gõ cửa mỗi ngày.

Chia sẻ