Quá nóng, người dân lũ lượt kéo xuống hầm đường bộ ngủ trưa

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C khiến rất nhiều người dân Hà Nội phải chui xuống hầm để nghỉ trưa tránh cái nóng như thiêu như đốt.

xuống hầm ngủ trưa
Mấy ngày nay trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội luôn vượt ngưỡng 40 độ C khiến rất nhiều người cảm thấy ngao ngán, những người lao động chân tay cảm thấy ngột ngạt và dường như không thể chịu được cảnh nắng nóng. Chính vì điều đó nên họ đã nghĩ ra cách chui xuống hầm đường bộ để ngủ trưa.

xuống hầm ngủ trưa
Tại một hầm đường bộ trên đường Nguyễn Xiển, hàng chục người là công nhân xây dựng sau khi ăn cơm trưa xong đều tranh thủ xuống hầm chợp mắt.

xuống hầm ngủ trưa
Trao đổi với chúng tôi, anh Huy - một công nhân xây dựng cho biết: "Công việc vất vả lắm, thậm chí có lúc uống nước không đủ để mồ hôi chảy, dưới hầm đường bộ lại mát, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với trên mặt đất nên chúng tôi tranh thủ xuống đây ngủ trưa".

xuống hầm ngủ trưa
Nhiều người còn chuẩn bị chiếu cói, chiếu nhựa xuống hầm ngủ trưa trong khi đó hầu hết những người khác mang báo giấy hoặc thậm chí nằm luôn xuống sàn gạch .

xuống hầm ngủ trưa
Ghi nhận của chúng tôi tại hầm đường bộ Ngã Tư Sở thì nhiệt độ ở đây rất mát, dưới lòng đất chỉ ở ngưỡng 30 độ C nên cũng xuất hiện một lượng người dân xuống nghỉ ngơi khá nhiều.

xuống hầm ngủ trưa
Không nằm ngủ nhưng một người dân làm nghề vá săm xe cũng tranh thủ xuống nghỉ trưa.

xuống hầm ngủ trưa
"Dưới này mát như ngồi phòng điều hòa ấy", ông Tuấn cho biết.

xuống hầm ngủ trưa
Do mức nhiệt thấp hơn trên mặt đất đến cả chục độ C nên người dân tại khu vực này xuống để tránh nắng.

xuống hầm ngủ trưa
Thậm chí là tập thể dục dưới hầm giữa trưa.

xuống hầm ngủ trưa
Vừa thoáng vừa mát đặc biệt hầm sạch sẽ nên lượng người xuống hầm nghỉ ngơi hoặc đi bộ nhiều.
Chia sẻ