Quá kinh sợ những điều bạn trai mới quen làm, tôi lên mạng tâm sự và lĩnh đầy những lời chửi bới mạt sát

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em chỉ muốn cảnh báo mọi người thôi mà, tại sao mọi người nỡ lòng nào chửi em kinh khủng như vậy?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em khủng hoảng quá chị ơi!

Em đã gặp một anh chàng qua mạng, thật sự anh ta không cố tình làm quen với em mà tụi em có tranh luận quan điểm trên một page thôi, sau đó cả hai inbox và tiếp tục cãi cọ về nhiều thứ. Rồi tụi em nói chuyện khi nào không hay. Em thấy anh và em nói chuyện rất hợp, tụi em đã hẹn gặp nhau ngoài đời sau khi gặp trên mạng 1 tháng.

Lần gặp nhau đó em thấy thất vọng quá, cử chỉ của anh hoàn toàn khác, anh nhìn em như một vật ăn được, xong cứ nói mấy câu muốn gạ gẫm em vào nhà nghỉ này kia, em đã rất khó chịu nhưng cố gắng kiên nhẫn ngồi.

Ban đầu em còn tưởng không phải anh nhưng khi em hỏi thì các câu trả lời trên mạng chính anh đều là người nói thì em không ngạc nhiên nữa. Trên mạng anh tỏ ra tử tế bao nhiêu thì ngoài đời anh lại tồi tệ bấy nhiêu. Khi ngồi trong quán cà phê vắng khách, anh đã sờ ngực em và nói "em ngon".

Quá kinh sợ những điều bạn trai mới quen làm, tôi lên mạng tâm sự và lĩnh đầy những lời chửi bới mạt sát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sợ quá, em đã phải vội vàng về nhà, sau đó anh cứ nói muốn gặp em này nọ, em bảo em không muốn như thế thì anh hiện nguyên hình là một người thô lỗ cục cằn, anh chửi em là đồ này nọ, nếu không phải như thế thì đi hẹn hò làm gì cho mất thời gian này kia… em đã block anh nhưng em vẫn sốc quá chị ạ.

Điều tồi tệ thứ hai em tiếp tục nhận, đó là em trót mang chuyện của mình ra tâm sự tại một group kín, nhưng thứ mà em nhận được là lời chửi bới của mọi người rất kinh khủng, nói em ngu, nói em dại trai, chỉ mới nói chuyện mà đã hẹn hò, nói em may mà nó không hiếp dâm rồi bán vào động này khác.

Chị ơi, em chỉ muốn cảnh báo mọi người thôi mà, tại sao mọi người nỡ lòng nào chửi em kinh khủng như vậy? Mấy hôm nay em khóc hết nước mắt vì sợ hãi, em phải làm sao đây?

Quá kinh sợ những điều bạn trai mới quen làm, tôi lên mạng tâm sự và lĩnh đầy những lời chửi bới mạt sát - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn gái thân mến!

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nó có thể mang lại nhiều lợi ích thì nó cũng có thể là công cụ giết người. Giết người bằng ngôn từ, bằng lời chửi bới mà ai ai cũng có thể trở thành "quan tòa" hoặc núp dưới hàng ngàn vỏ bọc khác.

Bạn đã bị một gã có hành vi quấy rối tình dục bạn ngoài đời, thật may là bạn đã có phản ứng và bỏ về để tránh mọi việc đi quá xa, thật may là gã ta sớm lộ diện là một gã đàn ông đểu để bạn khỏi mất công yêu đương cho mệt. Chứ nếu dây dưa chuyện này mãi có thể tâm trạng bạn sẽ khủng hoảng hơn nhiều.

Còn việc bạn bị chửi bới trên mạng xã hội, đây cũng là điều thường gặp, nhất là khi những hành động của các cô gái không phù hợp với mong đợi của xã hội. Mọi người sẵn sàng chửi bới mà không cần hiểu thông điệp gì đang truyền ở đằng sau, hay vấn đề gì sẽ xảy ra với cô gái ấy. Bạn ạ, để giải quyết nói chỉ bằng một cách bạn nên xóa ngay status và thoát khỏi những nơi ồn ào thô lỗ ấy để quay trở về với thân và tâm, làm những điều mình thích và học cách sống vui vẻ.

Chia sẻ