Nhiều bậc cha mẹ trên thế giới đang ủng hộ phong cách nuôi con “phi giới tính”, tức là để cho các con được phép tự chọn giới tính của mình khi đã có đủ khả năng quyết định.
Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện. Trong mắt phụ huynh, con dù lớn vẫn luôn cần được quan sát và che chở.
Dù có yêu thương con đến đâu thì bố mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, chúng ta không thể lúc nào cũng bên con. Chính vì vậy, hãy dạy trẻ tự lập từ sớm để con có thể "tự bơi" trong thế giới của mình.
Làm sao để biết cách giao tiếp hiệu quả với con tuổi teen, làm thế nào để hiểu tâm lý của trẻ trong giai đoạn này và biết cách định hướng đúng cho con? Đó chắc hẳn luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ trong xã hội hiện đại.
Hành vi của trẻ phụ thuộc vào não bộ, nhưng cách người lớn hành xử, phản ứng với hành vi sẽ định hình tính cách của trẻ sau này.
Thay vì mắng và phạt con trai cả, ông bố đã quyết định chờ đợi để xem các con sẽ xử lý tình huống này như thế nào.
Một số bà mẹ vẫn cho rằng nước thịt, nước hầm xương là đủ bổ, chỉ cho trẻ ăn nước không cho trẻ ăn cái... trong khi các loại nước này hầu như không chứa đạm.
Trong số những người lên tiếng đồng cảm với người mẹ trong bức ảnh, cũng có không ít người lên tiếng phản đối cách cho con ăn này vì cho rằng sẽ khiến trẻ hoảng sợ, dẫn đến biếng ăn tâm lý.
Được mẹ cho ăn dặm từ 5, 5 tháng tuổi, đến bây giờ bé Moon có thể ăn tất cả mọi thứ một cách ngon lành.
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là sự ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Và trong cuộc chiến nuôi dạy con cái, mẹ Do Thái có vẻ đã giành được nhiều ưu thế hơn so với "mẹ hổ" Trung Quốc.