Trong văn hoá tín ngưỡng dân gian người dân quan niệm "đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" do vậy vào mỗi ngày này hằng năm lượng người đổ về Phủ Tây Hồ để dâng hương luôn tấp nập. Tuy nhiên, năm nay do dịch virus Corona khiến nơi đây vắng vẻ chưa từng có.
Phủ là địa điểm tâm linh quan trọng đối với người dân Hà Nội.
Tuy nhiên khác với khung cảnh tấp nập như mọi năm, Phủ Tây Hồ ngày Rằm năm nay vắng vẻ chưa từng có.
Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên tiêu - được quan niệm là ngày rằm quan trọng nhất trong một năm.
Người dân hành lễ trước các điện thờ.
Do dịch virus Corona nhiều người dân khi dâng hương hành lễ đều sử dụng khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ.
Mỗi năm Phủ Tây Hồ thu hút hàng vạn du khách thế nhưng năm nay lượng người đổ về đây vắng vẻ chưa từng có.
Khu vực sắp lễ cũng vắng vẻ hơn cả ngày thường.
Khi vào dâng hương, nhiều người tạm bỏ khẩu trang để khấn.
Nhiều cô gái trẻ cũng đến dâng hương.
Hầu hết tất cả mọi người khi đi đến những chốn đông người luôn đeo khẩu trang trong những ngày này.
Đa số những người đến phủ đều cầu nguyện sự may mắn, an lành cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Bên cạnh đó, chùa Phúc Khánh, 1 trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, mỗi dịp rằm hằng tháng đều thu hút rất nhiều người đến cầu lễ.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch cúm virus Corona, chùa Phúc Khánh cũng trở nên thưa thớt. Người đến cầu lễ cũng cẩn thận sử dụng khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.
Tránh lây nhiễm virus corona, chùa Phúc Khánh thưa thớt người đến lễ chùa rằm tháng Giêng.