Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Giữa Tử Cấm Thành 3.000 phi tần, giai lệ, một đóa hoa mẫu đơn tuyệt sắc ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ như Phú Sát Dung Âm, đến lúc nhìn lại cũng đã hóa tàn tro vì héo úa không người chăm sóc!

Cái chết của Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) ở Diên hi công lược gây rúng động cộng đồng mạng bởi quá thương tâm, đau xót! Nhiều người vẫn hằng mong, phải chi nàng đừng dại dột, đừng bước chân lên đài cao để rồi bẽ bàng khép lại cuộc đời mình trong tiếng khóc thương của người đời.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Phú Sát Dung Âm không chết không được, bởi cuộc đời nàng đã được sách sử ghi lại bằng chuỗi đau thương, ai oán đến nao lòng. Dưới bàn tay của Vu Chính, cuộc đời này một lần nữa được khắc họa bởi những tình tiết đậm chất cung đấu.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 2.

Càng thương Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm bấy nhiêu càng có lý do để hờn giận bậc quân vương. Giữa Tử Cấm Thành 3.000 phi tần, giai lệ, một đóa hoa mẫu đơn tuyệt sắc ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, đến lúc nhìn lại cũng đã hóa tàn tro vì héo úa không người chăm sóc!


Trong đôi mắt nàng chỉ có quá khứ tự do


"Sinh ra trong gia tộc Phú Sát, tính cách không thích sự ràng buộc nhưng cuộc đời lại bắt ta phải làm Hoàng hậu. Đấy là sai lầm"! Trước khi bước lên đài cao để gieo mình tự kết liễu, Phú Sát Dung Âm đã nói câu này!

Nàng là một đóa mẫu đơn xinh đẹp, rực rỡ. 14 tuổi, nàng được đưa vào Bảo Thân Vương phủ để làm Đích Phúc Tấn cho Hoằng Lịch - Càn Long. Khi ấy, nàng thực sự yêu chàng. Trong mắt nàng chỉ có chàng và cuộc sống đôi lứa hạnh phúc, ngọt ngào.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 3.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 4.

Nàng từng cho mình là chú bướm xinh thích bay lượn trên những cành cao ngắm nhìn thế gian nhiều màu sắc. Nàng thích thả hồn theo những cánh diều gió, thích ca múa vũ khúc như Triệu Phi Yến trong tích điển năm xưa. Dẫu sinh ra trong gia đình quyền thế, gia giáo nhưng nàng luôn khát khao được sống tự do, tự tại. Nàng học lễ nghĩa, học thơ ca, học cầm kỳ thi họa cho gia phụ yên lòng. Nàng bước vào Bảo Thân Vương phủ và gả cho Hoằng Lịch cũng là vì gia đình bắt ép như thế. Nhưng từ khi chạm mặt Hoằng Lịch, nàng đã thực sự kiềm bản thân lại để làm một Đích Phúc Tấn đoan trang, hiền dịu của chàng.

Ngày Hoằng Lịch đưa nàng vào cung vấn an Hoàng Thái Hậu, nàng đã bị phạt chỉ vì lỡ nói nhiều hơn Hoằng Lịch 1 tiếng. Đến lúc Hoằng Lịch ngồi vào ngôi báu, nàng phải nương tựa, giấu đi bản thân mình để làm tốt vai trò mẫu nghi thiên hạ. Ai nhìn vào cũng khen nàng đoan trang, hiền dịu. Và để cái chữ đoan trang, hiền dịu ấy tồn tại vĩnh hằng, mỗi bước đi của nàng đều không được sai bất cứ một phân. Nàng tự đóng cánh cửa tâm hồn, trói mình trong lễ giáo phong kiến hà khắc!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 5.

Nhưng nàng không có lựa chọn khác! Muốn làm Hoàng hậu, muốn thống lĩnh tam cung lục viện, nàng phải biến mình thành nữ nhân ôn nhu, gương mẫu bậc nhất!

Nàng đâu có vui khi đánh mất chính mình! Có một phân đoạn ở Diên hi công lược khiến khán giả xót xa, ấy là lúc Hoàng đế Càn Long (Hoằng Lịch sau này) hỏi nàng rằng tại sao lại ưu ái tiểu cô nương ngỗ ngược, ngang tàng như Ngụy Anh Lạc. Nước mắt lưng tròng, nàng đã nói rằng vì Anh Lạc là hy vọng sống của mình. Khi Anh Lạc sống hết mình, dám yêu dám hận, nàng thấy chính bản thân trong đấy. Lúc Anh Lạc bất chấp mọi quy tắc để bảo vệ chính nghĩa, nàng vui vì từ sâu tận đáy lòng, đã có nhiều khi muốn vùng lên làm như Anh Lạc!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 6.

Nhưng trách nhiệm gánh trên vai khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ người đời dị nghị, sợ Hoàng Thái Hậu mắng rằng không đoan trang, sợ cả Hoàng đế bớt đi sự yêu mến dành cho nàng!

Từ đôi mắt u sầu, luôn long lanh như sắp khóc của Phú Sát Dung Âm, chỉ có hình ảnh một tiểu thư vui vẻ nói cười tồn tại. Sống nơi Tử Cấm Thành hào hoa tráng lệ mà nàng chỉ mãi nhớ về chính mình trong quá khứ!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 7.

Nàng không cần gì cả, nàng muốn vứt bỏ trách nhiệm để được là chính mình. Rồi nàng chết!


Nàng giận bản thân vì yêu quân vương quá nhiều


"Vướng vào ái tình nam nữ. Chỉ muốn chinh phục trái tim Hoàng đế, đó là sai lầm của ta. Sinh ra Vĩnh Tông và Vĩnh Liễn nhưng lại không có khả năng bảo vệ các con, đấy cũng là sai lầm của người mẹ như ta. Ta không phải Hoàng hậu tốt, lại càng không phải người mẹ tốt" - Câu nói xót lòng này được Phú Sát Dung Âm thốt ra khi nàng nhảy xuống!

Ám ảnh và đầy nước mắt! Cả cuộc đời nàng chẳng làm hại đến ai. Nàng tuy mang thân phận Hoàng hậu nhưng luôn thực tâm đối xử với người đời. Ấy thế nhưng nàng không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn hận thù, tranh giành sủng hạnh!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 8.

Có nhiều người bảo Phú Sát Dung Âm không cần phải chết, nếu nàng cứng rắn, mạnh mẽ hơn, ắt hẳn sẽ chẳng khiến khán giả đau lòng đến thế. Nhưng giữa Tử Cấm Thành ấy, nàng còn hy vọng sống chăng? Vừa mới đứt ruột sinh ra Thất A Ca Vĩnh Tông được chưa lâu, nàng đã gục ngã vì đứa trẻ ấy chết trong trận hỏa hoạn.

Đang ở lúc suy sụp, đau thương nhất, bỗng dưng tỳ nữ thân cận Nhĩ Tình khóc lóc quỳ lạy và kể rằng ả ta đã ngủ với chồng nàng - Hoàng đế Càn Long đến mức mang thai. Oái oăm thay, cái sự phản bội ấy diễn ra trong lúc Phú Sát Dung Âm đang cô đơn, uất ức nhất. Nàng mất đi niềm tin vào chính phu quân của mình.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 9.

Nàng đã yêu Càn Long - Hoằng Lịch quá nhiều. Chàng là mối tình đầu - mối tình cuối và cũng là mối tình bi thương nhất cuộc đời nàng. Đôi vai nàng gầy guộc, mỏng manh, tuyệt nhiên không thể chịu đựng được cảnh phản bội, lén ăn vụng trong lúc con trai mất còn chưa được 3 ngày!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 10.

Là Phụ nữ như Phú Sát Dung Âm, tài mạo xuất chúng hiếm người bì kịp, lại có địa vị cao quý làm cả thiên hạ phải ngước nhìn, thế nhưng nàng luôn chịu đựng sự cô đơn, chán chường vì bậc quân vương mãi mãi không thuộc về mình! Nàng được Càn Long tôn trọng, nhưng đó chưa phải là tình yêu. Nàng chưa bao giờ có được cảm giác sủng ái, chiều chuộng hết lòng như Ngụy Anh Lạc. Nàng thèm khát tình yêu từ Càn Long, nàng mong chờ người đặt để nàng trong trái tim, nhưng quân vương dường như thờ ơ quá!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 11.

Nếu tình yêu nàng dành cho Càn Long bớt đi đôi chút, có thể bi kịch đã không đổ ập xuống Tử Cấm Thành. Cả cuộc đời nàng chưa bao giờ dám oán trách Càn Long, vì trong mắt nàng, chàng vẫn là bậc quân vương cửu ngũ chí tôn. Đến lúc chết, dù giận chàng phản bội nhiều đến mấy, nàng cũng lặng lẽ lướt qua. Trái tim nàng đã không còn đập nữa từ giây phút Nhĩ Tình tiết lộ sự thật về hành động sai trái của Càn Long!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 12.

Yêu và được yêu trong Tử Cấm Thành, những điều tưởng chừng bình thường song lại xa vời quá! Mưa tuyết vẫn bao vây trong cái ngày nàng nằm xuống. Nàng chọn khép lại cuộc đời để làm một linh hồn tự do tự tại, không còn ai oán chốn hồng trần, cũng chẳng bận lòng vì tình yêu nam nữ với bậc quân vương.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 13.

Hơn 10 năm ở bên cạnh Càn Long, nước mắt nàng đã rớt nhiều rồi. Phụ nữ như Phú Sát Dung Âm sao mà đáng thương quá. Phải chi nàng đừng đặt hết tình cảm vào người đàn ông ấy, phải chi nàng yêu chiều bản thân mình hơn thì nụ cười há chẳng phải sẽ còn được vẹn nguyên!

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 14.

Phú Sát Hoàng hậu: Ở Tử Cấm Thành, đừng yêu một người hơn cả sinh mạng của mình!   - Ảnh 15.

Không ai trên thế gian này thương bản thân mình hơn chính mình! Yêu hết lòng, sai phạm cả đời vì yêu để rồi chết cũng đầy ai oán vì yêu! Phú Sát Dung Âm cứ nghĩ chết là chấm hết. Nhưng nàng chẳng hề hay biết rằng, tâm tình ấy lại trở thành nỗi ám ảnh trọn đời với chính Càn Long - người đàn ông lúc gần lúc xa, hư hư ảo ảo nhưng có trong tay quyền sinh sát của cả thiên hạ này! 

Chia sẻ