Nhiều phụ nữ độc thân Trung Quốc tìm kiếm sự bình đẳng và tự do qua con đường học vấn ở các nước phương Tây, thoát khỏi những định kiến về hôn nhân và con cái.
Khi xã hội Trung Quốc tiếp tục “vật lộn” với các tiêu chuẩn sắc đẹp, việc cắt tóc ngắn chỉ là một trong nhiều xu hướng giúp phụ nữ đấu tranh cho bình đẳng giới.
Chuyến đi đầu tiên mà Sophia thực hiện sau khi mở cửa trở lại biên giới trong năm nay là đến một phòng khám ở Hồng Kông (Trung Quốc) để đông lạnh trứng.
Buổi hẹn hò đầu tiên của Rynee Ren với Zuo Ran là tất cả những gì cô từng mơ ước. Họ cưỡi vòng quay ngựa gỗ ở công viên. Họ đến một cửa hàng nước hoa, cùng tạo ra mùi hương của riêng mình. Vấn đề duy nhất: Zuo Ran không có thật.