Phụ nữ thở dài vì...

,
Chia sẻ

Một anh bạn nói với tôi rằng: “Mỗi tháng nếu không đưa được cho vợ mười triệu thì tôi thấy lương tâm bị cắn rứt, thấy mình là một thằng chồng tồi

Đó là lời nói thật của một người chồng tốt, có trách nhiệm tài chính với vợ con. Mỗi khi đưa cho vợ chừng ấy tiền hẳn anh ta thấy yên tâm và hãnh diện. Nhưng nếu anh ta chỉ đưa cho vợ mỗi tháng chỉ một nửa số tiền ấy nhưng ngày nào cũng về nhà đúng giờ, ăn cơm tối với vợ con thì chắc chắn vợ anh ta còn vui hơn và hạnh phúc hơn.

Các đức lang quân có tin điều đó không? Nếu không tin xin hãy hỏi chính vợ mình. Nếu giới mày râu vẫn xem đồng tiền quyết định tất cả thì suốt đời vợ họ vẫn thở dài như nghìn năm nay vẫn vậy.
 
Vì sao em thở dài? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết những mơ ước căn bản của phụ nữ. Ước mơ lớn nhất của phụ nữ không phải là tiền mà là tình yêu. Nếu có cả đống tiền mà không được chồng yêu thì cũng không có hạnh phúc. Nhưng tình yêu đối với phụ nữ không chỉ là ôm ấp, vuốt ve, tình dục. Cái mà phụ nữ cảm thấy mình hoàn toàn được yêu là cảm giác an toàn.
 
Thiếu cảm giác an toàn thì lập tức vợ bạn sẽ mất ngủ và sẽ thở dài. Đây là nguyên nhân chính yếu nhất, khiến tiếng thở dài dội ra nghe nặng như trái núi. Nếu không mang đến cho vợ cảm giác an toàn thì bạn là ông chồng chưa biết yêu vợ, mặc dù bạn tận tụy đến mấy, kiếm tiền giỏi đến mấy. Điều này tưởng dễ mà thực ra lại rất khó đối với các ông chồng hiện đại. Các ông đi nhiều quá, quan hệ rộng quá mà cám dỗ ở đời lại nhiều quá.

Để vợ có cảm giác an toàn, các ông phải về nhà đúng giờ, nếu trễ thì phải gọi điện thoại thông báo. Như thế vẫn chưa tạo được cảm giác an toàn cho vợ bạn đâu. Cho dù bạn không tụt tạt sau giờ tan tầm nhưng nếu bạn vẫn tranh thủ “ăn vụng” chớp nhoáng thì vợ bạn vẫn có cảm giác bất an và vẫn thở dài. Các bà vợ nếu “ăn vụng” thì phần nhiều các ông chồng không biết, còn chồng “ăn vụng” thì vợ biết ngay vì tâm hồn của phụ nữ rất nhạy cảm và trực giác của họ mạnh hơn nam giới. Vì không bắt tận tay, day tận trán nên họ không nói ra nhưng tiếng thở dài là biểu hiện tâm lý bất an của họ.

Công khai lịch thời gian với vợ cũng là một biện pháp để vợ thấy yên tâm. Hôm nay buổi sáng anh làm việc ở cơ quan, trưa ăn cơm bụi, chiều làm việc với các đối tác và nếu không phải mời khách ăn  tối thì 17 giờ anh đã có mặt ở trường để đón con. Nếu có gì thay đổi anh sẽ thông báo sau. Đó là giá trị của tính công khai và minh bạch. Mọi sự nghi ngờ đều bắt đầu từ chuyện úp úp mở mở, giấu giấu giếm giếm.

Công khai về tài chính cũng giúp vợ loại bỏ tâm lý bất an. Tôi biết có cô vợ của một nhà báo trẻ hàng tháng lĩnh hết lương và 100% tiền nhuận bút của chồng. Vậy mà cô ấy vẫn chưa yên tâm, vì nhuận bút của anh ấy ở các báo khác chạy đi đâu? Đừng vội nghĩ rằng cô vợ này tham lam. Có thể đó chỉ là bịên pháp nhằm giảm bớt sự bất an của cô ấy. Cái dở của ông chồng này là thiếu sự công khai và minh bạch. Nếu anh ta công khai thu nhập của mình và nói: “Tháng này anh dành 2 triệu đồng để biếu bố mẹ và 1 triệu đồng để bia bọt với bạn bè” thì không một người vợ có hiểu biết nào lại không chấp nhận điều đó. “Quỹ đen” là hành vi của một ông chồng thiếu bản lĩnh.

(Còn nữa)
 
Theo Khánh Hoàng
Gia đình
Chia sẻ