Phụ huynh và "cuộc chiến" trường điểm, lớp chọn

Lê Nhi,
Chia sẻ

Bước sang tháng 5, không khí chạy trường điểm, lớp chọn cho con vào lớp 1 của phụ huynh học sinh đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn nước rút.

Đánh trúng tâm lý phụ huynh muốn cho con học tập ở môi trường tốt nhất trong những năm học đầu đời và suốt 5 năm tiểu học, ngay từ tháng 3, tháng 4, nhiều trường điểm đã “ấn phím” bắt đầu "chạy" các suất học. Các phụ huynh học sinh (PHHS) lại bắt đầu đôn đáo, ngược xuôi và mệt bơ phờ khi thời gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bước sang tháng 5 này, quá trình chạy trường cho con vào lớp 1 đã chuyển sang giai đoạn nước rút.

Ngó qua bất cứ diễn đàn của cha mẹ nào đều có thể dễ dàng thấy ngay những topic chạy trường điểm vào lớp 1 cho con. Những topic này thu hút sự chia sẻ của hàng trăm phụ huynh với số lượng comment dài dằng dặc từ vài chục đến hàng trăm trang. Trang nào, PHHS cũng bàn tán rôm rả. Thậm chí, nhiều phụ huynh con chưa vào lớp 1 năm nay cũng tham gia và rất chú ý nghe ngóng hoặc đánh dấu trang để biết trước thông tin, sau này biết cách mà "chạy" cho con.


Tận dụng nốt tháng cao điểm chạy trường, nhiều PHHS đang gấp rút
“đặt gạch” 1 suất học cho con tại trường điểm, lớp điểm...
(Ảnh MH)

Ở những topic chạy trường này, các phụ huynh giãi bày, sẻ chia nhiều kinh nghiệm chạy trường, chạy lớp điểm, chọn cô giáo giỏi cho con. Bên cạnh đó, mọi người cũng rỉ tai nhau tường tận về những trường nổi danh có thể chạy cũng như cách thức chạy, cách thức hợp thức hóa hồ sơ cho đỡ tốn kém, đỡ phải đi lại vất vả mà trúng đích nhất.

Nhanh chân “đặt gạch” chạy trường điểm

Vừa mới chạy xong trường điểm cho con vào lớp 1 năm nay, chị Nguyễn Linh, ở quận Tây Hồ, có vẻ rành việc này như lòng bàn tay: “Tuy tháng 7 mới là thời điểm chính thức nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1, nhưng muốn chạy trường cho con, tốt nhất nên chọn thời điểm này. Đây là lúc các trường kiểm tra hồ sơ và còn chừa lại một số suất nên phải nhanh chân nắm bắt sớm. Đối tượng cần đến suất học này là những học sinh muốn vào học tại‘trường điểm’ nhưng lại không thuộc diện nhập học đúng tuyến”.

Để tận dụng nốt “tháng cao điểm” chạy trường và kịp “đặt gạch” 1 suất học cho con tại trường điểm, lớp điểm, chị Hoàng Thi (Hà Đông) cũng đang đứng ngồi không yên. Tự biết gia đình không có quan hệ, quyền thế nên vợ chồng chị xác định phải bỏ một khoản tiền lớn mong có được một suất học trái tuyến tại trường điểm cho con trai.

Vừa mới chuyển nhà từ Hà Đông về Cầu Giấy được 8 tháng nay nên chị Thi đang bằng mọi cách để tận dụng các mối quan hệ xin học cho con. Qua nhiều khâu trung gian, cuối cùng chị cũng bắt mối trực tiếp được với hiệu trưởng rồi làm quen với giáo viên để ngỏ ý trực tiếp mua suất học. Khi bỏ ra 30 triệu đồng, chị đã có trong tay 1 suất học vào trường điểm cho con. Lại tiếp tục nghe ngóng, chị bỏ thêm một khoản 5 triệu đồng để con được học ở lớp chọn của trường điểm.


Để chạy trường, nếu không có mối quan hệ thì PHHS phải chi ra một khoản tiền lớn
 hoặc cố gắng hợp thức hóa hồ sơ từ sớm. (Ảnh MH)

Không có khả năng tài chính quá dư dả như chị Thi, một PHHS đang cố nhờ người thân tìm cách xin cho con vào học trái tuyến tại một trường ở quận Hoàn Kiếm thổ lộ: “Năm nay, tôi dự tính chi khoảng 20 triệu chạy trường cho con. Nhưng vừa rồi nhà có việc đột xuất cần dùng khoản tiền này, thế nên vợ chồng tôi phải quay ra nhờ cô cháu đang dạy ở 1 trường điểm, lại phụ trách vấn đề tuyển sinh vào lớp 1, lo hộ. May mà cô cháu cũng nhiệt tình. Cuối tháng 4, cô cháu còn thông báo trường đã tổ chức giáo viên đi thống kê có bao nhiêu cháu vào lớp 1 đúng tuyến. Nắm được con số này để trường còn nhận học sinh trái tuyến. Cô cháu cũng nói số suất trái tuyến mỗi năm còn phụ thuộc vào số học sinh nhiều hay ít. Nếu còn ít suất trái tuyến thì năm đó giá cao, phải mấy chục triệu. Hy vọng nhờ cậy người thân nên sẽ phải chi ít hơn. Lương công chức của 2 vợ chồng tôi chỉ đủ ăn chứ chẳng dư dả gì, nhưng cũng đành cố lo cho con”.

Khi không thể nhờ vào mối quan hệ, nhiều phụ huynh tìm cách “chạy” hợp thức hóa hộ khẩu để lo cho con vào trường điểm. Chia sẻ điều này, gia đình anh Giang ở quận Hai Bà Trưng cho biết: “Nghe mọi người cùng khu phố nhắc, muốn chạy cho con vào trường điểm thì phụ huynh phải làm xong hộ khẩu vào tháng 12 năm trước. Thế là anh đã phải chi 1 khoản tiền không nhỏ nhờ ‘cò’ làm giúp. Sau đó, lại tiếp tục đến nhà vị tổ trưởng dân phố xin cập nhật tên con vào danh sách trẻ chuẩn bị vào lớp 1, để tổ trưởng dân phố gửi báo cáo lên phường”.

Chị H, một phụ huynh từng chạy trường điểm cho con trai vào lớp 1 cách đây 6 năm, giờ cũng đang đôn đáo chạy trường cho con gái thứ hai. Vì đã thông thuộc “đường đi nước bước” chạy trường, nên đến giờ việc "chạy" của chị H cũng hòm hòm. Con gái chị vào tháng 7 này sẽ chắc chắn được suất học ở một ngôi trường hàng đầu của quận. Khỏi phải nói chị sung sướng đến cỡ nào. “Mất tiền, mất công chạy trường cho con nên đúng là cũng khác. Trường hàng đầu, giáo viên cũng hàng đầu, cô giáo lớp 1 của con trai tôi trước đây là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Học ở trường điểm nên con nhanh chóng đọc thông viết thạo. Buổi tối, tôi không phải vất vả kèm cặp nữa. Con rất ý thức học, không nói ngọng, cô giáo thì rất quan tâm, dịu dàng với trò”.

Trường thường, đúng tuyến cũng... "chạy"

Nhiều PHHS biết thực lực gia đình có hạn, không thể lo cho con vào trường điểm nên cũng đang có kế hoạch nhắm chạy lớp chọn ở các trường thường cho con.

Nguyễn Hải Đăng, một phụ huynh đang nhắm cho con vào lớp chọn trường thường cho biết: “Nghe các phụ huynh đã chạy trường năm trước kháo nhau, nếu có đủ tiền chạy vào khối 1 của trường điểm thì chạy. Vì trường điểm cũng chỉ được khoảng 3 lớp đầu, các lớp còn lại thì chất lượng giáo viên không bằng các lớp chọn của trường thường. Tôi không có khả năng chạy cho con vào được lớp chọn của trường điểm nên quyết định chạy lớp chọn của trường thường đúng tuyến. Con đi học gần nhà, đỡ phải lo lắng đưa đón con xa xôi mà lại đỡ tốn tiền trái tuyến”.


Trường thường đúng tuyến, các PHHS cũng đang tìm cách chạy lớp,
chạy cô giỏi! (Ảnh MH)


Cũng muốn tìm cho con một trường học tốt, nhưng đến đứa thứ hai, anh chị Khanh - Xiêm giờ không còn "sống chết" chạy bằng được cho con vào trường điểm nữa. Nếu trước đây anh chị bằng mọi giá cho con gái đầu lòng vào học trường này trường kia thì giờ, ông xã chị kịch liệt phản đối. Học trường điểm nhưng ở xa, mỗi sáng cả nhà lại phải dậy sớm, tất tả chuẩn bị đi học thật sớm không thì tắc đường, con trễ học. Vì thế, năm nay chạy trường cho “tập 2”, anh chị không thiết tha nữa. Cũng theo chị Khanh - Xiêm, chỉ cần chạy cho con vào lớp chọn, trường gần là được. Học ở lớp này, con ham thích việc học, về nhà tự giác học bài, làm thêm bài tập mà chẳng cần cha mẹ phải nhắc nhở nhiều.

Bên cạnh không khí chạy trường đang vào mùa nước rút, nhiều nhà lại tỏ thái độ rất bình thản khi tìm trường vào lớp 1 cho con. Theo lý giải của các gia đình này thì họ không có ý định tìm cách xin học cho con vào trường trái tuyến nên không cần phải lo “khởi động sớm”. Theo đúng kế hoạch, ngày 1.7 này họ cứ đàng hoàng đi nộp hồ sơ cho con theo đúng tuyến trường làng là được. “Trẻ học đúng tuyến vừa gần nhà, bố mẹ cũng không phải quá chầu chực đưa đón con. Con học trái tuyến vất vả lắm. Các trường làng giờ cũng được đầu tư nhiều nên chất lượng cũng tốt. Nếu muốn con giỏi giang hơn, các gia đình có thể cho con học thêm tiếng Anh nữa là ổn. ‘Tiền mua suất’ ấy thà cứ đầu tư cho con ăn uống khỏe mạnh là tốt nhất. Con học đến cấp 2, gia đình chả có sức mà đầu tư”, một bà mẹ vừa hủy quyết định chạy cho con vào trường tiểu học Việt Nam-Cu Ba nói.
Chia sẻ