Thông tin từ đầu năm TP.HCM có đến 14.800 F0 là trẻ em khiến nhiều phụ huynh lo lắng và đặt ra câu hỏi: Liệu nhiễm COVID-19 ở trẻ em có nguy hiểm như ở người lớn hay không?
Một đứa trẻ hay nổi giận, thường xuyên vứt đồ đạc, la hét khi cáu giận sẽ làm cho các phụ huynh lo lắng. Phải làm gì để kiềm chế tính khí của đứa trẻ như vậy?
Sau khi con đi học, nhất là cấp bậc mẫu giáo, tiểu học, nhiều phụ huynh lo lắng nhất là tình hình học tập của con mình. Ngoài việc lo lắng con bị bắt nạt, họ còn lo lắng về việc không biết giáo viên có đối xử tốt với chúng không?
Số người nhập viện trong vụ việc hàng chục học sinh nôn ói, tiêu chảy nghi ngộ độc sau bữa ăn tại trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TP.HCM) tiếp tục tăng lên.
Theo thông tin chia sẻ, vào ngày 4/7 vừa qua xảy ra sự cố do một chiếc bình nóng lạnh trong khu nhà vệ sinh bất ngờ bị rơi xuống trúng đầu một em học sinh mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Hôm nay (2/6) Hà Nội và TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Trong buổi sáng nay, nhiều phụ huynh đưa con em mình đến điểm thi thật sớm rồi nán lại bên ngoài với tâm trạng âu lo.
Sự việc hàng trăm phụ huynh trường tiểu học thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho con nghỉ học sau khi tại trường này có một học sinh tử vong do viêm não cấp kết hợp với cúm mùa khiến dư luận hết sức hoang mang.
Dẫu biết rằng thông tin trẻ tự tử, tự làm hại bản thân vì "thử thách Momo" chỉ là tin giả nhưng nhiều phụ huynh đã bắt đầu cảnh giác cao độ và nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn từ Youtube.
Điều này chẳng có gì là mới vậy mà nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ và coi thường để rồi gián tiếp "giết chết" tâm hồn trẻ thơ non nớt của con mình, bằng việc để chúng hàng ngày xem Youtube.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tăng gấp 5 lần chỉ trong 3 tuần khiến phòng bệnh quá tải, BS phải căng sức điều trị còn cha mẹ thì khóc ròng vì lo cho sức khỏe của con.