Kết thúc môn thi đầu tiên, bố mẹ vui mừng khi con cái làm bài được dù đề Ngữ văn "khá bất ngờ"

HẢI LONG - HOÀI NAM,
Chia sẻ

Sáng 25/6, hơn 887.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn thi Ngữ văn kéo dài 120 phút. Sau buổi thi, nhiều thí sinh vui vẻ rời khỏi phòng, tự tin vì mình đã làm tốt khiến nhiều phụ huynh cũng vui mừng, ôm choàng lấy các con.

Người ta vẫn thường nói rằng nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ thì hãy đến cổng trường những ngày con thi. Dù bận rộn công việc hoặc tất bật cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, đến ngày con cái thi, hầu hết các bậc làm cha mẹ đều muốn bỏ hết mọi việc để đến trường cùng con, tạo tâm lý thoải mái nhất để con chinh chiến sau 12 năm đèn sách. 

Sáng nay, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức bắt đầu. Theo ghi nhận của PV, sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng hào hứng khiến phụ huynh cũng vui mừng theo.

DSC_8777

Nhiều thí sinh vui mừng vì đã làm bài tốt.

DSC_8789

DSC_8793

Những bậc phụ huynh không giấu được hạnh phúc khi con cái làm bài được.

DSC_8809

DSC_8816

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ.

64998405_336502830581121_6248660104049065984_n

65162162_424667614787845_1066450584439095296_n

Vui vẻ cùng con trai sau giờ thi.

65181473_1076980782496908_6053531334540787712_n

65424900_360053768026881_106831169684766720_n

64671887_1916005035166107_8075173510214844416_n

65163468_395901424617110_3363782961336942592_n

Trong khi đó, một số phụ huynh lo lắng khi chưa thấy con của mình ra khỏi địa điểm thi.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của PV ở điểm Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM), nhiều thí sinh được bố mẹ đưa tới từ lúc 6h sáng.

65445969_530530444380665_3028422122339827712_n

Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con em của mình đến các điểm trường thật sớm.

65663818_627006584487057_7402173936185638912_n

Nhiều em thí sinh đến trường vẫn không quên ôn lại môn thi.

65792499_469762206923838_9044729336103436288_n

Tự tin trước thời gian làm bài môn Ngữ văn: Thí sinh shock vì đề hỏi tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

65911910_1070703413136896_3038550587231698944_n

Không quên trao những cái ôm "tiếp sức" từ gia đình.

Vừa tới điểm thi, một số thí sinh vội vàng tạm biệt phụ huynh rồi vào trong sớm để tranh thủ ôn lại bài vở. Rất nhiều em còn chưa kịp ăn sáng, được phụ huynh mua bánh mì cho ăn vội trước cổng trường, không quên dặn dò, ôm hôn tiếp sức cho con hoàn thành tốt bài thi sáng nay.

Phụ huynh đưa con đến trường thi THPT Quốc gia 2019 - Clip: Kinglive

Đứng trước cổng trường cùng các con, dù lo lắng, nhưng để con có tâm lý tốt nhất bước vào phòng thi, các ông bố bà mẹ liên tục dặn dò và còn thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ yêu thương, những cái ôm và nắm tay với con để truyền động lực.

64652520_1234089783418543_6035008910119665664_n

Một số em thí sinh vẫn lo lắng, hồi hộp.

64980834_631093607396489_7442107391052611584_n

Ánh mắt thẫn thờ của một phụ huynh ngoài cổng trường.

65280455_860843977605576_6816768991797706752_n

Trao nhau những cái bắt tay chúc may mắn.

65319779_435629196986501_2515536042887479296_n

Nhiều phụ huynh vẫn nán lại ở cổng trường để đợi con mình thi xong.

65391931_2361358574153254_1865684272409477120_n

Nhiều em thí sinh vội ăn sáng trước khi vào phòng thi.

65736237_384461599085266_6307112173701169152_n

Bố mẹ đưa con đến trường thi.

65860028_400361537242492_1094131206280183808_n

Vẻ lo lắng của một người mẹ có con đi thi trong sáng 25/6.

Tại Hà Nội, các thí sinh cũng có mặt sáng sớm trong tâm lý khá thoải mái, ai nấy đều vui vẻ cười đùa trước môn thi Ngữ văn.

Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh sau khi con đã vào phòng thi vẫn cố ở lại trước cổng trường để theo dõi con với tâm trạng đầy lo lắng. Dưới đây là những ghi nhận của chúng tôi tại điểm trường THPT Nguyễn Trãi - quận Ba Đình - Hà Nội.

65025143_2249921911794952_7323363927708925952_n

Đưa con đến tận cổng trường thi.

65282294_2323910077696261_8077674027289673728_n

Một em nữ sinh vừa cầm cuốn tập Ngữ văn, vừa tươi cười nói chuyện với bạn.

65545259_409881536277336_6543487021686456320_n

"Con cái lo một - bố mẹ lo mười" là câu nói thường hay xuất hiện ở các kỳ thi.

65440976_2260750090844875_2387277822528847872_n

Hai mẹ con "tâm sự" trước khi vào phòng thi.

65487115_459154844661163_4349716176130015232_n

Nhiều thí sinh tự tin, vui vẻ nói chuyện, cười đùa đến trường thi.

65001182_880219545676320_4876710445760643072_n

Ánh mắt lo lắng, dõi theo con sau khi vào trường của một phụ huynh.

64917054_448828525954649_5741272570578075648_n

Vẻ hồi hộp...

64924194_698238397265278_91808572379234304_n

Nhiều em học sinh cũng tỏ ra khá căng thẳng.

65250004_918677261805964_8597202681687179264_n

Các thí sinh được giám thị gọi vào phòng thi, hoàn tất các thủ tục trước khi làm bài.

65462356_2322923367957473_7213918286877032448_n

Giám thị phòng thi đánh số báo danh trên bàn.

64889115_426416054880087_2740649555342131200_n

Tranh thủ ôn lại bài văn trước khi bước vào môn thi.

65074904_2332423200344481_6337836389756829696_n

Một thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi vì sợ trễ giờ.

Thí sinh tự tin sau môn thi Ngữ Văn

Năm nay, các "sĩ tử" sẽ phải hoàn thành ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hóa học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Chia sẻ