Phụ huynh bức xúc đăng ảnh con bị bạn cắn tím mông vì lớp mầm non không có cô giám sát suốt 14 phút

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Khi người mẹ nhắn tin bày tỏ sự bức xúc, cô giáo "xin" đem bé về nuôi, khi nào trắng trẻo như cũ sẽ "trả về" cho gia đình.

Một phụ huynh ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) mới đây bức xúc chia sẻ câu chuyện con đi học bị bạn cắn, đính kèm là hình ảnh mông con chằng chịt những vết bầm tím khiến ai nấy xót xa.

Được biết, ngày 26/8, khi đón con đi học về, phụ huynh thấy mông bé có nhiều vết răng, rỉ máu. Kiểm tra camera sau đó, bà mẹ chứng kiến cảnh con bị một bạn học cắn liên tục. Video được chia sẻ cho thấy, suốt khoảng thời gian 14 phút, lớp học hoàn toàn không có bóng dáng giáo viên. Sự việc xảy ra cũng không được cô giáo thông báo lại cho gia đình, chỉ đến khi phụ huynh kiểm tra camera, chụp bằng chứng thì cô mới phản hồi.

Phụ huynh bức xúc đăng ảnh con bị bạn cắn tím mông vì lớp mầm non không có cô giám sát suốt 14 phút- Ảnh 1.

Mông con chằng chịt những vết bầm tím khiến ai nấy xót xa.

Khi người mẹ nhắn tin bày tỏ sự bức xúc, cô giáo xin lỗi và cho rằng do các con ồn quá, cô đứng ngoài không nghe được. Về phía bé trai cắn bạn, cô giáo giải thích do ở nhà bố của bé hay sờ mông và cắn yêu con. Sau một hồi tỏ ra ân hận, nhận trách nhiệm, cô giáo khuyên người mẹ nên xóa video, "đừng xem video vì xem là sẽ khóc"; đồng thời "xin" đem bé về nuôi, khi nào trắng trẻo như cũ sẽ "trả về" lại cho gia đình.

"Em ơi, học trò con nít với nhau. Chị chỉ dám xem cam từ lúc trưa, chị xem và khóc một mình. Chị rất sợ em xem được video, tâm trạng của 1 người mẹ. Lúc em xem và gửi video sang máy thực sự chị rất xót nhưng chị không dám khóc trước mặt nên chị khuyên em nên xóa video đi. Thật sự chị rất thương hai mẹ con. Từ lúc xảy ra chuyện, tâm trạng chị chưa bao giờ bình ổn", cô giáo phân trần.

Phụ huynh bức xúc đăng ảnh con bị bạn cắn tím mông vì lớp mầm non không có cô giám sát suốt 14 phút- Ảnh 2.

Kiểm tra camera sau đó, bà mẹ chứng kiến cảnh con bị một bạn học cắn liên tục. Video được chia sẻ cho thấy, suốt khoảng thời gian 14 phút, lớp học hoàn toàn không có bóng dáng giáo viên.

Phụ huynh này chia sẻ, chị hiểu chuyện trẻ con xô xát là khó tránh, cho con đi trẻ cũng đã xác định sẽ không kĩ lưỡng được như ở nhà. Tuy nhiên, chị không thể chấp nhận được cô giáo đã lơ là trong việc chăm bé đến mức con bị cắn lâu như vậy mà không ai can thiệp. Ngay cả khi sự việc xảy ra cũng không một lời thông báo.

"Thử hỏi trách nhiệm của các cô ở đâu, khi trong lớp các bé thì loạn xị, trong 14 phút không có người giám sát... Cắn một hai phát nó đã đau khóc đến cái mức như vậy, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là "Ồn quá chị đứng ngoài không nghe được gì cả".

Đặt vị trí của các chị vào em xem, khi con cái các anh các chị bị như vậy thì như thế nào... Trách con nít một nhưng trách người lớn đến 10... Các anh chị đẻ con ra nhưng không biết cách giáo dục con, để rồi làm tổn hại đến con người khác cũng không một lời hỏi thăm, nói đến là đùn đẩy cho thói quen ở nhà, rồi con nít", bà mẹ bức xúc.

Nhiều phụ huynh khi theo dõi câu chuyện của chị cũng nhận xét, bố mẹ trông con cũng có lúc sơ suất, khó mà trách các cô đôi khi lơ là nhưng việc để lớp không có người trông coi quá lâu là tắc trách. 

Cách xử lý của cô giáo không nhận được sự đồng tình bởi khi phụ huynh phản ánh thì chỉ đưa ra những lời lẽ ngon ngọt, khen ngợi mà chưa có một dòng tin nhắn nào cho thấy sẽ có biện pháp khắc phục để tránh tình trạng này tái diễn. 

Việc cô "xin" bé về chăm cũng khiến nhiều người cảm thấy cô chưa nghiêm túc với sự việc, bởi lẽ dĩ nhiên, chẳng ai lại đưa con mình cho người khác chăm lâu dài cả.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý.

Chia sẻ