Phú bà ở penthouse đắt đỏ bậc nhất: "Hôn nhân ai cũng vài lần say nắng, quan trọng người ở nhà có đáng cho mình về không"

VV,
Chia sẻ

Nữ CEO bày tỏ những góc nhìn rất thực tế mà không phải cô vợ nào cũng dám thừa nhận.

Hannah Olala (Hannah Nguyễn) là CEO, beauty blogger được nhiều người yêu thích. Ngoài việc kinh doanh, Hannah thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, quan điểm về tình yêu, hôn nhân trên MXH. Nhiều người nhận xét, nữ CEO có một cuộc sống hoàn hảo như mơ bởi có đầy đủ mọi thứ từ nhan sắc, sự nghiệp, nhà đẹp đến một tổ ấm hạnh phúc.

Phú bà ở penhouse đắt đỏ bậc nhất: "Hôn nhân ai cũng vài lần say nắng, quan trọng người ở nhà có đáng cho mình về không" - Ảnh 1.

Gia đình Hannah Olala

Bỏ cuộc sống giàu có ở Mỹ để về Việt Nam theo chồng

Được biết, chồng của Hannah Olala là kỹ sư xây dựng cho nhiều dự án lớn. Vợ chồng Hannah Olala kết hôn cách đây 18 năm, khi cô 21 tuổi và chồng 29 tuổi. Thời điểm đó, cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định, lương cao tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận hy sinh sự nghiệp để theo chồng về Việt Nam lập nghiệp sau khi anh nhận được lời mời ở đây và thấy tiềm năng phát triển trong nước.

Cũng theo Hannah Olala, cả hai kết hôn khi còn trẻ nên không lên kế hoạch sinh con sớm. Thay vào đó, cặp đôi tập trung vào sự nghiệp và đi du lịch, khám phá mọi nơi. Nhưng sau đó rất nhiều năm, khi vợ chồng Hannah đã muốn có con thì lại bị hiếm muộn.

Sau khoảng thời gian dài chữa trị, vợ chồng Hannah Olala đã có 1 bé trai đáng yêu. Con trai Hannah năm nay đã lên 9 tuổi. Cậu bé rất kháu khỉnh, thông minh và tình cảm khiến Hannah cảm thấy vô cùng biết ơn, may mắn khi có được con. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng, từ đó được dân tình ngưỡng mộ vì có chồng chiều chuộng và tinh tế.

Hannah Olala từng chia sẻ, khi có chiến tranh lạnh, nếu cô chỉ muốn giữ im lặng thì chồng sẽ bắt vợ nói ra tất cả vấn đề. Thậm chí, có những hôm hai người cãi nhau, chồng cô phải đi làm lúc 7h nhưng đến 2-3h đêm vẫn ngồi nói chuyện với vợ. Khi hết giận, Hannah Olala hỏi chồng sao có kiên nhẫn lắng nghe vợ vậy, chồng cô nói: " Anh cố hết sức để lỡ mình có bỏ nhau cũng không hối hận".

Phú bà ở penhouse đắt đỏ bậc nhất: "Hôn nhân ai cũng vài lần say nắng, quan trọng người ở nhà có đáng cho mình về không" - Ảnh 2.

Phú bà ở trong căn penthouse 600m2 bao trọn Landmark 81 có rất nhiều quan điểm thú vị được lòng chị em phụ nữ. Cô từng được hỏi tại sao không đeo nhẫn cưới Hannah thẳng thắn đáp: "Nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu và sự cam kết của hai người với nhau. Nó cũng cho người ngoài thấy được ‘hoa đã có chủ rồi’ nên là đừng có léng phéng. Nên Na nghĩ vợ chồng cũng nên đeo nhẫn cưới vì nó đem lại cho mình cảm giác gắn kết hơn.

Tuy nhiên nếu mình đeo mà thấy cấn quá, hoặc mình đeo mà thấy tăng cân, đeo không có vừa, hoặc nhẫn cưới bị mất như vợ chồng Na thì không có đeo cũng không sao. Quan trọng nhất là mình tháo ra nhưng không vì một ý đồ đen tối gì đó. Điều quan trọng nhất trong hôn nhân với Na là sự yêu thương, gắn kết, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như hôn nhân mà không có những điều đó thì đeo cũng vô ích".

Theo cô, việc 1 người có đeo nhẫn cưới cũng không chứng tỏ anh ta là người chung thủy trong hôn nhân.

Ai cũng có vài lần "say nắng", quan trọng là người ở nhà có đáng để mình "quay về"

Hannah từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện hài hước như chuyện người yêu cũ của chồng và còn thầm cảm ơn cô ấy vì nhờ cô ấy “cũ” mới có chồng Hannah bây giờ.

Mới đây, sau chuyến công tác tại Hàn Quốc, bà mẹ 1 con bày tỏ những góc nhìn rất thực tế mà không phải cô vợ nào cũng dám thừa nhận.

Phú bà ở penhouse đắt đỏ bậc nhất: "Hôn nhân ai cũng vài lần say nắng, quan trọng người ở nhà có đáng cho mình về không" - Ảnh 3.

Hannah viết: “Đợt rồi Na đi sang Hàn đúng dịp mùa xuân, vào lúc thời tiết đẹp rụng rời ở mức 22 độ với cây cối xanh mướt và hoa lá ngập tràn khắp nơi. Rồi tui gặp anh ấy, một Oppa Hàn cao mét tám, mặt thanh tú da láng mượt đúng chuẩn trai Hàn. Anh mặc bộ đồ vest xám, đẹp trai ngời ngời đứng mỉm cười chào tui. Suốt cả buổi ảnh nói chuyện lịch sự, không một câu khiếm nhã, không khen tui hay có nửa câu trêu ghẹo, mà sao tim tui loạn hết cả nhịp. Buổi gặp mặt ngắn ngủi vậy thôi, và chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhưng nó làm tui suy nghĩ vu vơ cả ngày. Nếu tui còn độc thân có lẽ đó sẽ là bắt đầu cho một cuộc tình đẹp...

Rồi tui về Việt Nam, đầu óc vẫn đang bâng quơ thì gặp cu M. Nó thấy mẹ về mừng như con cún chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Ngồi ăn cơm cũng đòi ngồi sát ních vì con nhớ mẹ lắm.

Ông chồng thấy vợ về hôn chùn chụt lên mắt lên môi. Tui nói thèm phở gà vậy là ổng tìm một quán có máy lạnh và quẩy giòn đúng kiểu tui khoái đưa tui đi. Ăn xong trời nắng ông sợ vợ nóng nên nói em đứng trong chờ anh kêu xe đến cửa rồi hãy ra. Đi bộ có vài bước ngoài đường mà ổng cũng lấy cặp che nắng cho tui vì sợ hư da vợ... thấy ổng chu đáo quá làm tui cảm động, quên béng luôn cả Oppa”.

Phú bà ở penhouse đắt đỏ bậc nhất: "Hôn nhân ai cũng vài lần say nắng, quan trọng người ở nhà có đáng cho mình về không" - Ảnh 4.

Cuối cùng, cô khẳng định: “Na nghĩ trong cuộc sống hôn nhân chắc ai cũng vài lần say nắng. Say nhè nhẹ như Na thì còn dễ chứ say nặng quá chắc khó để quay về.

Mà Na nghĩ quan trọng nhất vẫn là cái người đang ở nhà có đáng cho mình về không các nàng nhỉ. Chắc chồng Na cũng sẽ đôi lần bị cô khác hớp hồn. Vậy nên mình cũng phải cố gắng quan tâm anh hơn, để lỡ say ai thì cũng không đi mất”.

Hannah thường xuyên chia sẻ những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thông điệp sâu sắc rất được phụ nữ yêu thích.

Chia sẻ