Phú bà chơi ngọc: Bóc giá chuỗi vòng cẩm thạch trăm tỷ bị ái nữ trùm sòng bạc Macau "cầm chơi" bằng tay trần khiến nhân viên toát mồ hôi
Nhắc đến giới siêu giàu, người ta thường mường tượng ra những bộ cánh kim sa lấp lánh hay những viên kim cương to cỡ quả trứng cút. Nhưng với Hà Siêu Quỳnh, ái nữ quyền lực của gia tộc trùm sòng bạc Macau, đẳng cấp của một tỷ phú bước sang tuổi 64 lại được định nghĩa bằng một thứ tĩnh lặng và sâu sắc hơn nhiều: Ngọc phỉ thúy.
Trong thế giới của những người đàn bà thép nắm giữ khối tài sản hàng chục tỷ đô la, khí chất không còn được đo đếm bằng việc bạn mặc chiếc váy thuộc bộ sưu tập nào, mà ở phong thái bạn toát ra khi diện nó. Gần đây, hình ảnh Hà Siêu Quỳnh xuất hiện trước công chúng và tại một phiên đấu giá lớn đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về định nghĩa "sang trọng tĩnh lặng" (quiet luxury). Không dát lên người những món trang sức phô trương, bà chọn ngọc bích - thứ đá quý mang quốc hồn quốc túy của người Á Đông để làm bạn đồng hành.
Từ chiếc vòng tay thanh mảnh diện cùng sườn xám đến cái chạm tay đầy quyền lực vào chuỗi ngọc "Đế vương lục" đắt giá, Hà Siêu Quỳnh đã cho thấy một chân lý mộc mạc: Khi bạn đã ở trên đỉnh cao, bạn không cần trang sức để chứng minh giá trị, mà chính bạn là người nâng tầm món đồ mình mang.

Khí chất lấn át đồ vật: Không phô trương nhưng dư sức thị uy
Khi xuất hiện tại một sự kiện, Hà Siêu Quỳnh diện một bộ sườn xám nền nã, thiết kế ôm vừa vặn tôn lên vẻ đoan trang của người phụ nữ bước sang tuổi lục tuần. Nhưng điểm nhấn khiến giới mộ điệu phải nán lại nhìn lâu hơn không phải là bộ đồ, mà là bộ trang sức ngọc phỉ thúy bà đeo trên người. Khác với trí tưởng tượng của nhiều người về việc tỷ phú thì phải đeo những chiếc vòng ngọc bản to, dày cộp màu xanh ngắt, bà lại chọn một chiếc vòng tay dáng "mỹ nhân điều" (bản tròn, nhỏ và mỏng) cực kỳ khiêm tốn.
Chiếc vòng không mang sắc xanh "Đế vương lục" rực rỡ và phô trương, mà lại có tông màu nhạt, trong trẻo, mang hơi hướng thanh sương, lạnh lùng. Thế nhưng, chính sự tiết chế ấy lại kết hợp hoàn hảo với khí chất ôn hòa, ung dung của người phụ nữ từng trải. Dù xuất thân từ danh gia vọng tộc và hiện là người cầm lái đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình, Hà Siêu Quỳnh không cần dùng độ chói của trang sức để thị uy.
Từng cử chỉ giơ tay, nhấc bước của bà đều toát lên sự tự tin, sự điềm tĩnh và quyền lực ngầm của một vị thủ lĩnh. Việc bà chọn chiếc vòng ngọc giản dị này chứng minh rằng, bà thực sự hiểu ngọc và yêu ngọc từ tận đáy lòng, chứ không coi nó như một công cụ để khoe khoang sự giàu có. Nhìn tổng thể, người ta chỉ thấy một sự quý phái bức người nhưng lại rất đỗi dịu dàng, đúng chuẩn vẻ đẹp của một "bông hoa phú quý chốn nhân gian" không bao giờ tàn phai theo năm tháng.
Cái chạm tay "đậm mùi tiền" tại phiên đấu giá ngàn tỷ
Nếu hình ảnh diện sườn xám đeo vòng ngọc nhỏ cho thấy sự thanh tao, thì một khoảnh khắc khác của bà tại sàn đấu giá Poly Hong Kong lại khiến công chúng phải gật gù: "Đúng là thế giới của người giàu có những quy luật riêng". Những ai hay theo dõi các phiên đấu giá trang sức cao cấp đều biết, khi nhân viên mang những món đồ hàng chục, hàng trăm tỷ ra giới thiệu, họ luôn phải đeo găng tay nhung trắng hoặc đen, cẩn trọng nâng niu từng ly từng tí để tránh mồ hôi hay dấu vân tay làm xước, xỉn màu báu vật.

Thế nhưng, khi chuỗi vòng cổ ngọc phỉ thúy lọt vào "mắt xanh" của Hà Siêu Quỳnh, vị tỷ phú này chẳng cần đến găng tay. Bà cứ thế trực tiếp dùng tay trần, thản nhiên nâng chuỗi hạt lên ngắm nghía. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xem qua màn hình phải nín thở, nhưng ngẫm lại mới thấy đó chính là đẳng cấp của một phú bà thứ thiệt. Nhắm trúng món đồ nào, bà tự tay thẩm định món đồ đó. Sự thoải mái, có phần "tùy hứng" này đến từ một sự tự tin cốt lõi: Năng lực tài chính.
Được biết, chuỗi vòng cổ mà bà đang để mắt tới là một tuyệt tác "Đế vương lục" thực thụ. 18 viên ngọc phỉ thúy cắt dáng oval (egg-face) đều tăm tắp, viên nào viên nấy to, tròn, màu xanh lục đậm đặc, rực rỡ và tỏa sáng ngọc quang hoàn hảo. Chưa kể, chuỗi vòng còn được đính kết thêm kim cương và ruby đỏ rực rỡ để tăng độ xa hoa. Mức giá khởi điểm ước tính của báu vật này lên tới hơn 40 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng hơn 134 tỷ đồng). Với một món đồ đắt giá đến thế, người bình thường chỉ dám đứng xa nhìn, nhưng với Hà Siêu Quỳnh, bà hoàn toàn có tư cách để "chạm tay trần". Dân mạng chỉ biết cảm thán một câu nửa đùa nửa thật: "Người có tiền quả nhiên tùy hứng, bởi lỡ tay làm rơi thì người ta cũng dư sức đền".
Câu chuyện chơi ngọc của Hà Siêu Quỳnh thực chất là bức tranh phản chiếu thái độ sống của những người phụ nữ thành đạt. Họ có thể dịu dàng, giản dị trong đời thường với những món đồ thanh tao, nhưng khi cần đưa ra những quyết định mang tính chiến lược (như trên thương trường hay trên sàn đấu giá), họ lại vô cùng dứt khoát và sắc sảo. Nhìn phú bà tuổi 64 thong dong tận hưởng cuộc sống và đam mê của mình, chị em chúng ta lại có thêm động lực để nỗ lực làm việc, kiếm tiền. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể tự tin sắm cho mình những món trang sức tuyệt mỹ bằng chính đôi tay của mình.




