Nhiều năm sống trong cảnh 'bất hợp pháp' vì không được đăng ký tạm trú, không có sổ đỏ, nhiều người đã phải mang cơm hộp đến trụ sở chủ đầu tư để yêu cầu giải quyết.
Do tầng 1 nơi đặt bể phốt và bể chứa nước sinh hoạt bị chủ đầu tư tự ý thay đổi công năng thành căn hộ bán cho người khác nên việc kiểm tra, bảo trì khó khăn.
Bị đối tượng lạ mặt dùng keo (nghi vấn loại keo 502) đổ đầy vào ổ khóa, chủ căn hộ không thể mở cửa vào nhà, đành lang thang chờ công an đến lập biên bản.
Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng đến nay tình trạng người dân không có lối thoát hiểm, khiến cho các cư dân bức xúc, lo lắng về sự an toàn.
Sự việc nhiều hộ dân thuộc tòa nhà CT6C (chung cư Bemes, khu đô thị Kiến Hưng, quận Hà Đông) đồng loạt gửi đơn đến tòa án để kiện Sở TNMT Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải trả sổ hồng, đang gây xôn xao dư luận.
Đẩy xe hàng cồng kềnh nhưng không sử dụng tháng máy chở hàng, người phụ nữ làm xe đụng vào đầu trẻ còn lớn tiếng quát tháo "Làm sao mà khóc? Ai làm gì mà khóc".