Ngày 14/10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết đối với Cho Joo Bin - người tạo ra "phòng chat thứ N" tai tiếng có 200.000 thành viên.
Tòa án thành phố Andong (Hàn Quốc) đã tuyên phạt Moon Hyung Wook - một trong những kẻ cầm đầu Phòng chat thứ N mức án khiến công chúng xôn xao.
Bên cạnh việc gợi nhắc đến vụ bê bối "phòng chat thứ N", bộ phim kinh dị "Ẩn Danh" còn hứa hẹn thu hút người xem bởi vô vàn lý do độc đáo.
Trước đó, vào tháng 9/2018, khi đang quay “Pocha Without Borders” tại Châu Âu, Shin Se Kyung bất ngờ phát hiện một chiếc camera quay lén trong phòng của mình và Bomi.
Vào rạng sáng ngày 27/3, cảnh sát đã phát hiện vụ việc một người nhảy cầu tự tử vì cảm thấy tuyệt vọng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ "phòng chat thứ N".
Sau khi thông tin này được tiết lộ, nó đã làm dấy lên sự lo ngại cho toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc hiện nay.
Nguồn tin cho rằng phía cơ quan chức năng đang thấy vô cùng áp lực trong việc liệu có nên công khai thông tin cá nhân của những thành viên này hay không.
Cho Joo Bin mới đây đã xuất hiện trước cửa sở cảnh sát để được áp giải đến giao cho văn phòng công tố.
Vụ án "phòng chat thứ N" gây rúng động dư luận Hàn Quốc những ngày qua hiện vẫn đang là chủ đề được công chúng quan tâm. Nhưng đáng lo ngại hơn là việc một số nữ idol đã bị đưa vào tầm ngắm của kẻ cầm đầu phòng chat này.
Cộng đồng fan Kpop, không chỉ riêng tại Hàn Quốc mà ở nhiều nước khác cũng đang kêu gọi truyền tải vụ việc này rộng rãi hơn nữa để gây áp lực buộc cảnh sát Hàn Quốc phải điều tra "đến nơi đến chốn".