Trở lại Hà Nội khi bình thường mới cũng đúng Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất, tôi quyết định dành một buổi sáng để tận hưởng một ngày thu Hà Nội.
Có người bảo lần đầu đến Khâm Thiên mà không đi lạc thì "hơi phí".
Tác giả của bộ ảnh đôi bạn trẻ nằm chơi khắp phố phường Hà Nội đang gây bão, vừa mới đây đã có những chia sẻ chính thức về ý tưởng này.
Buổi sáng ngày 2/9 nhiều cửa hàng đóng cửa, phố phường vắng vẻ, trên bờ hồ Hoàn Kiếm nhiều nhóm người cùng nhau mặc áo cờ Tổ quốc tập thể dục.
Do ám ảnh nỗi sợ từ quá khứ, anh tài xế quyết định làm công việc "không công" với hi vọng sẽ không còn ai phải gặp tình cảnh giống mình.
Chiều 14/4, chỉ còn ít giờ hết cách ly toàn xã hội để phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến phố, cửa ngõ tại thủ đô Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc trở lại.
Không còn tắc đường, chen lấn, phố phường Hà Nội dường như "rộng" hơn sau khi chính quyền Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và yêu cầu tạm đóng các cửa hàng dịch vụ, để phòng chống lây lan dịch bệnh.
Trước ngày Tết Hàn thực, những cửa hàng bánh trôi, bánh chay nổi tiếng tại Hà Nội vẫn thu hút rất đông người đến mua, mặc dù phải xếp hàng chờ đến lượt.
Người dân Hà Nội hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng vì dịch virus Covid-19. Thế nên trên nhiều tuyến phố rất ít người qua lại, vắng vẻ hơn ngày thường.
Mùi hương thân quen ấy tan vào trong cái nắng nhạt đầu xuân, thấm vào từng giác quan với vị ngọt ngào, mong manh. Đúng là hương hoa bưởi tinh tế của đất trời, chứ chẳng phải thứ hương nhân tạo nào khác.