"Phố Ông Đồ" Hà Nội khai bút

,
Chia sẻ

Sáng ngày 19/01/2009, "Phố Ông Đồ" đầu tiên của thủ đô chính thức bắt đầu bằng lễ Khai bút tại tuyến phố Văn Miếu. Với 20 gian thư pháp được chuẩn bị cẩn thận các ông đồ có một không gian trang trọng để thi triển tài hoa của mình.

Lễ khai bút "Phố Ông Đồ" nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà thư pháp từ các nhóm thư pháp nổi tiếng như Nhị thập bát tú, Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO, nhóm thư pháp Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội và các thư pháp gia lão thành tại Hà Nội. 

Mở đầu bằng màn trao chữ đầu xuân cho đại diện Thành phố Hà Nội với lời chúc mừng năm mới Kỷ Sửu an khang, hạnh phúc với tất cả người dân Thủ đô.

Sự kiện văn hóa đặc sắc này đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của những người yêu thư pháp.

Theo ông Phạm Đức Hân, Giám đốc Công ty CP Bảo tồn Di sản văn hóa Việt - đơn vị  phối hợp tổ chức "Phố Ông Đồ" thì việc tổ chức Phố Ông Đồ nhằm xây dựng một nét văn hóa đẹp, đậm đà bản sắc của người dân Thủ đô, đưa việc xin chữ đầu Xuân về đúng với vị trí và ý nghĩa của nó, tránh tình trạng cho chữ tự phát, lộn xộn như đã diễn ra vào những dịp xuân trước.
 

Lễ khai mạc ngắn gọn để nhường không gian và thời gian cho những Ông đồ.

Một số ông đồ thì chuẩn bị

Nào nghiên bút...
Xem ảnh lớn

Nào ấn chương...

Và giấy...


Bắt đầu một bức thư pháp là đề Lạc khoản (là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn ... Lạc khoản là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm Thư pháp hay tranh Thuỷ mặc).

Tiếp đó là thi triển những nét phượng múa rồng bay.


Bức thư pháp hoàn thiện khi có cả ba phần Lạc khoản, Chính văn và Trường khoản cũng như dấu ấn của các ông đồ.


Khi xong rồi, bạn phải chờ chữ khô đã nhé!



Nếu bạn không hiểu thư pháp chữ Hán thì các ông đồ sẵn sàng giải nghĩa cho bạn.

Còn nếu không...

Bạn có thể xin Thư pháp chữ Quốc ngữ.

Nhưng phần lớn mọi người đều xin chữ Hán.

Anh Phương ở La Thành xin chữ Đức cho con trai tên là Duy, vì anh muốn ghép lại thành Duy Đức - giữ Đức cho con.

Còn Linh thì xin chữ Khang cho bố mẹ, mong bố mẹ có một cuộc sống an vui.

Bác Thanh ở Đội Cấn xin chữ Phúc cho con cả nhà, "Tôi mong muốn cho tất cả mọi người trong gia đình được Hạnh phúc!"
Phố Ông Đồ mỗi ngày một đông

Với sự có mặt của ông đồ nổi tiếng Lê Quốc Việt

Của những ông đồ trẻ

Đến chiều, ngay cạnh "Phố ông Đồ", các ông Đồ "vỉa hè" cũng rục rịch bày "mực tàu giấy đỏ" ra hè phố.
 
 
 
Các ông đồ vỉa hè mải mê múa bút.
 
 
 
Một tiền bối đáng thi triển bút pháp.
 
 
Không khỉ có bút pháp trên giấy, mà còn trên cả đá...
 
 
... và gỗ.
 
 
Một "áo dài" xin chữ, hình ảnh đẹp của Hà Nội.
 
 
 
Một bà mẹ trẻ cũng đang ngắm "chữ" cho con sắp chào đời.
 
 
Bóng dáng một cô gái miền cao tại phố ông Đồ.
 
 
Đến phố ông đồ, không chỉ có vẽ chữ mà còn có cả vẽ người.
 

Khánh Huyền, Phạm Linh
Chia sẻ