Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị

Su ,
Chia sẻ

Nghi ngờ con dâu ngoại tình, mẹ chồng giàu có của "Đánh cắp giấc mơ" ép cô gái trẻ phải ký đơn ly dị và rời khỏi nhà ngay lập tức.

Trong khi Hoa hồng trên ngực trái, Tiếng sét trong mưa gây khuynh đảo màn ảnh nhỏ thì ở một góc không xa, bộ phim Đánh cắp giấc mơ do Bạch Công Khanh, Hạ Anh, Quỳnh Hương, Quốc Huy đóng chính cũng khiến người xem bức xúc vì loạt tình tiết xoay quanh nhân vật mẹ chồng - bà Trâm.

Đánh cắp giấc mơ: Xuất hiện mẹ chồng sang chảnh ép con dâu ly hôn theo ý thích.

Vì nghi ngờ con dâu ngoại tình, bà Trâm (Khánh Huyền) chẳng màng đến chuyện nghe lời giải thích. Vào một buổi tối nọ, bà Trâm ngồi sẵn trong phòng khách để đợi Khánh Quỳnh (Quỳnh Hương) về. Sau đó, bà Trâm đưa cho Quỳnh tờ đơn ly dị vào bảo cô ký vào. Đương nhiên, bà Trâm thì chẳng ưa gì cô con dâu kia cả, thế nên bằng lời lẽ đanh thép, bà nhất mực buộc Khánh Quỳnh phải rời khỏi con trai mình. Bà Trâm cho rằng loại phụ nữ như Quỳnh thì chẳng xứng đáng làm con dâu nhà giàu có.

Sợ con trai bị đau khổ, tổn thương, bà Trâm đã đi trước 1 bước là bảo Quỳnh ký vào tờ đơn. Ký xong, Quỳnh phải rời đi, coi như cuộc hôn nhân này chấm dứt. Bà Trâm chẳng màng đến suy nghĩ của Quỳnh, cũng chẳng thèm hỏi con trai trước, thấy ngứa mắt con dâu là cứ phải ly dị thôi.

Chẳng là vì rơi vào cảnh tình ngay lý gian, Quỳnh đã bị hiểu lầm là ngoại tình với Luân (Quốc Trường). Chồng Quỳnh - Đức (Quốc Huy) vô cùng tức giận và bị cơn ghen làm mờ đi lý trí. Xem đến đấy, nhiều khán giả đều cảm thấy uất ức, bức xúc thay cho Quỳnh. Rõ ràng đã bị oan, mà khó chịu hơn, cô lại bị Đức nghi ngờ, bị mẹ chồng đòi tống khỏi nhà không thương tiếc.

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 2.

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 3.

Mẹ chồng sang chảnh nhưng không nói lý lẽ là đây.

Ai cũng hiểu, ghen tuông cũng có trong đó một phần của tình yêu, bởi quá yêu nên mới quá giận, quá ghen đến mù quáng. Nhưng ghen đến độ làm người ta "thấy ghét" như Đức của Đánh cắp giấc mơ đúng là làm người xem khó chịu. Chính cơn ghen này mới tạo điều kiện cho bà Trâm tìm cớ ép Quỳnh phải ly hôn.

Còn Khánh Quỳnh, có lẽ điều chờ đợi trong số phận của cô đã được định trước sẽ không ít cay đắng. Bắt đầu từ khi lấy Đức đã không suôn sẻ, vậy còn sau này, liệu còn có một chữ gọi là "sau này" giữa hai người hay không?

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 4.

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 5.

Vai diễn của Quốc Trường là bạn thân của nam chính.

Đánh cắp giấc mơ thuộc thể loại phim tâm lý xã hội, khai thác đề tài về những số phận trẻ mồ côi, thiếu vắng tình thân, luôn phải đối mặt với cuộc sống đầy cám dỗ và khó khăn. 47 tập phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu của Khánh Quỳnh - một cô gái mồ côi lương thiện. Cô phải đối mặt với trận chiến giành giật tài sản và tình yêu đầy mưu toan của người em gái kết nghĩa - Hải Vân (Hạ Anh đóng).

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 6.

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 7.

Phim Việt lại xuất hiện thêm mẹ chồng sang chảnh "trời hành": Thấy ngứa mắt là ép con dâu ký đơn ly dị  - Ảnh 8.

Đức ghen tuông cuồng nộ và làm tổn thương Khánh Quỳnh.

Trong phim, song hành với cuộc sống, tình yêu cùng những thù hận của hai chị em Khánh Quỳnh và Hải Vân là sự xuất hiện của Đức và Bình - hai vai diễn do Quốc Huy và Bạch Công Khanh đảm nhận. Quốc Trường vào vai thứ chính tên Luân - một chàng trai hiền lành, lịch lãm, đam mê nghệ thuật.
Chia sẻ