Phim Việt giờ vàng đã dở còn hay nói đạo lý

MOON,
Chia sẻ

Bộ phim này không chỉ gây tranh cãi về phần kịch bản lê thê, thiếu tính liên kết mà ngay cả tâm lý các nhân vật cũng đang bộc lộ nhiều lỗ hổng.

Trong thời gian gần đây, Đi Giữa Trời Rực Rỡ không còn được khen ngợi bởi nội dung hấp dẫn, độc đáo mà thay vào đó, bộ phim là tâm điểm bàn tán của dư luận bởi sự xuất hiện liên tục của những tình tiết "bất ổn". Mới đây, một phân cảnh của dự án truyền hình này lại được cư dân mạng đem ra "mổ xẻ". Tất nhiên, nó lại nhận về những phản hồi tiêu cực. 

Phim Việt giờ vàng đã dở còn hay nói đạo lý - Ảnh 1.

Cụ thể, trong tập 48, khi biết Như có bầu và bị cha đứa bé bỏ rơi, bác Vinh - chủ trọ nơi Pu, Như và Lê ở đã đề nghị mọi người thay nhau chăm sóc cho Như trong khoảng thời gian khó khăn này. Ông kêu Quang phụ trách đưa đón Như, Lê lo phần đồ ăn thức uống vì Như đang mang thai thiếu chất là không ổn. Thậm chí, ông còn có ý định miễn tiền nhà cho ba cô gái trong 3 tháng. Việc xây dựng hình tượng nhân vật này quá lương thiện khi sẵn sàng ra tay giúp đỡ Như lại chẳng hề nhận được sự cảm thông của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, việc làm của ông đang là bao đồng chứ không phải lương thiện, khi Như là tiểu tam và hành động của cô là "tự làm tự chịu" chứ không xứng đáng nhận được sự cảm thông của bất kỳ ai.

Dù sau đó, Quang đã đứng ra phản đối và Như cũng nghe được tất cả và khước từ sự giúp đỡ này, nhưng netizen vẫn không ngừng tranh cãi về cách xây dựng hình tượng hiền lành, tốt tính của ông Vinh. Chưa kể, việc dễ dãi của ông Vinh còn vấp phải một số ý kiến rằng bộ phim đang cổ xuý cho việc trở thành tiểu tam, một bộ phận giới trẻ "không làm mà muốn có ăn" trong xã hội ngày nay. 

Phim Việt giờ vàng đã dở còn hay nói đạo lý - Ảnh 2.

Phim Việt giờ vàng đã dở còn hay nói đạo lý - Ảnh 3.

Phản ứng của khán giả: 

- Bác Vinh có thật ngoài đời không ạ? Để cháu qua thuê trọ! 

- Đúng là phim. Ngoài đời là bị đuổi luôn rồi chứ ở đó mà giúp. 

- Phim cổ vũ cho tiểu tam sao? Tự nhiên phá hoại gia đình người khác cái được giúp đỡ, cảm thông? 

- Tại sao ông Vinh phải có trách nhiệm với chuyện của Như nhỉ? Lương thiện quá là thành bao đồng đó. 

- Chủ trọ trong truyền thuyết đã xuất hiện. 

- Thà biên kịch cho Như bị bỏ, bị chửi, bị khinh thường này kia thì ít ra nó còn giáo dục gì đó cho giới trẻ đằng này nó lạ lắm, không hiểu biên kịch muốn truyền tải ý nghĩa gì cho mọi người.

- Nể nhất câu “đụng tới em thì được, nhưng đừng hòng đụng tới bố mẹ em“. Biết thương bố mẹ thì đừng làm tiểu tam, xong cái giở văn nạn nhân được. Lúc sướng có tiền tiêu thì ai sướng cho, đói cho sạch, rách cho thơm

Trong suốt thời gian lên sóng, Đi Giữa Trời Rực Rỡ không chỉ gây tranh cãi về phần kịch bản lê thê, thiếu tính liên kết mà ngay cả tâm lý các nhân vật cũng đang bộc lộ nhiều lỗ hổng trong tâm lý. Trong đó, Pu là nhân vật hứng chịu nhiều chỉ trích nhất khi là nữ chính nhưng thái độ luôn xấc xược, vô ơn với Chải nhưng lại tỏ ra ngọt ngào, e thẹn trước Thái. Ở những diễn biến mới nhất, Pu đã có tín hiệu rung rinh trước Chải, và cả hai đã có nhiều phân cảnh tình cảm khi ở cạnh nhau. Điều này khiến khán giả kỳ vọng, ở nửa sau bộ phim, biên kịch sẽ "gỡ gạc" lại nội dung câu chuyện và mang đến một kết thúc có hậu, nhân văn đúng với thông điệp ban đầu mà bộ phim đặt ra.

Chia sẻ