Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan

Chiêu Dương,
Chia sẻ

Bộ phim nhận vô số lời chê trên mạng xã hội khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Theo 163, ngày 2/1, tức Mùng 4 tết, suất chiến của phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã tụt xuống còn 6,3%, trong khi ngày đầu phim đạt hơn 10%. Không những vậy, doanh thu của phim chỉ đạt 4,5% trong tổng số doanh thu mỗi ngày. Hiện tại, một số thành phố hạng 3 của Trung Quốc đã ngừng chiếu Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả để dành suất chiếu cho các bộ phim ăn khách khác. Nhiều nơi cũng chỉ còn một phòng chiếu nhưng lại có ít khán giả.

Hiện tại, Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đạt doanh thu 500 triệu NDT, những mỗi ngày chỉ thu về 20 triệu NDT, mức tăng rất chậm. Nếu so sánh, phim dẫn đầu là Na Tra: Ma Đồng Náo Hải mỗi ngày thu về hơn 600 triệu NDT với số xuất chiếu là 38,5%, nhưng lại chiếm hơn 60% tổng doanh thu tất cả các phim đang có mặt tại rạp.

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan - Ảnh 1.

Tiêu Chiến lên màn ảnh rộng bị chê "càng nhìn càng thấy xấu"

Không những vậy, danh tiếng của Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đang bị chê rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Phim bị đánh giá là thảm họa giống như tác phẩm Cục 749 năm 2024. Các phim công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2025 cũng đã mở điểm chất lượng trên trang Douban, nhưng Anh Hùng Xạ Điêu 2025 lại chưa dám mở vì nhận nhiều đánh giá kém.

Đa số khán giả sau khi xem xong đều có cảm giác đã bị lừa tiền trong dịp đầu năm mới. Nhiều người ra rạp mang theo kỳ vọng, bởi đạo diễn Từ Khắc từng tạo nên thành công của các phim như Long Môn Khách Điếm, Hoàng Phi Hồng, Thiện Nữ U Hồn...

Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả thất vọng vì Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả marketing là phim võ hiệp nhưng lại lạm dụng kỹ xảo quá mức. Các trận chiến không hấp dẫn, nhân vật sử dụng công lực như phim siêu anh hùng, không còn phong cách võ hiệp thời xưa. Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả là phim gây thất vọng nhất trong các phim hiện tại đang chiếu ngoài rạp.

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan - Ảnh 2.

Phim lạm dụng kỹ xảo, mất hết chất võ hiệp. Tiêu Chiến diễn cảnh võ thuật như mèo cào

Ngoài ra, Anh Hùng Xạ Điêu 2025 cũng bị chê nhiều về kịch bản khi không đem lại một thông điệp rõ ràng. Phim không có chất võ hiệp giang hồ, lại đan xen giữa phim ngôn tình và hô hào khẩu hiệu cứu nước.

Nam nữ chính của phim là Tiêu Chiến và Trang Đạt Phi đều bị chê là không hợp với Quách Tĩnh - Hoàng Dung. Trước đó, trong trailer, Tiêu Chiến xuất hiện với ngoại hình kém sắc, không có khí chất phóng khoáng chính nghĩa giống như trong nguyên tác nhà văn Kim Dung mô tả về nhân vật Quách Tĩnh. QQ cho biết thêm Quách Tĩnh vốn là người Sơn Đông, Trung Quốc, lớn lên tại vùng thảo nguyên nên có vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt to, mặt vuông, tràn đầy khí chất nam nhân mạnh mẽ. Quách Tĩnh có tính cách hiền lành, khuôn mặt hiền hậu, chính vì thế chàng mới được Hoàng Dung đem lòng yêu mến.

Ngược lại, Tiêu Chiến vóc dáng gầy gò thư sinh, khuôn mặt không có sự hiền lành, đôi mắt của nam diễn viên luôn gây tranh cãi vì khi cười sẽ đẹp và dễ mến hơn, nhưng khi trợn mắt sẽ đem lại cảm giác như nhân vật phản diện. Tạo hình của Tiêu Chiên bị đánh giá "bẩn lem luốc như ăn mày trong Cái Bang", kết hợp với hình ảnh tối tăm trong trailer càng khiến khán giả khó chấp nhận Quách Tĩnh mới.

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan - Ảnh 3.

Nam diễn viên còn bị chê tạo hình bẩn, mắt kém đẹp

Chính vì vậy, nội dung phim nhàm chán tới mức nhiều khán giả tức giận bình luận: "Phim dở thế này Kim Dung cũng phải sống dậy gõ đầu Từ Khắc", "Đầu năm đã gặp lừa đảo, tôi đã đánh bạn mình vì cô ấy là fan Tiêu Chiến và ép tôi đi xem phim này", "Bạn tôi là fan nam chính, cô ấy đã khóc vì thất vọng. Cô ấy tôn sùng kẻ mạnh mà bộ phim này rõ yếu", "Phim sai từ khi chọn nam nữ chính rồi", "bộ phim đánh tỉnh những người cho rằng ngôi sao nào đông fan thì có thể gánh doanh thu phim, phim dở có trời cứu", "Lần sau nếu thấy mặt nam chính này tôi sẽ không đi xem", "Cục 764 là kiếp nạn của năm 2024, Anh Hùng Xạ Điêu là kiếp nạn của năm 2025, chúng ta hãy mừng vì đã trải qua kiếp nạn cả năm bình an", "Phim treo đầu dê bán thịt chó, nam chính là Quách Tĩnh xấu nhất lịch sử".

Phim Tết dở đến mức bị nhà rạp thẳng tay cắt suất chiếu, mang tiếng "kiếp nạn đầu tiên của 2025" cũng chẳng oan - Ảnh 4.

Khán giả cảm thấy như bị "móc túi" dịp đầu năm sau khi bỏ tiền đi xem phim

Chia sẻ