Phim mới HTV2: Đêm định mệnh
Cô gái trong sáng và chàng công tử - hai người xa lạ vô tình "lên giường" cùng nhau. Ngờ đâu nàng dính bầu và cuộc sống chung nhà của họ diễn ra đầy hài hước và lãng mạn.
Một tháng sau, Hân Di phát hiện mình mang thai. Nữ nhân viên văn phòng 25 tuổi bị bạn trai bỏ rơi, mắc nợ, lại có thai với một người qua đường không rõ lai lịch. Quá bối rối, Hân Di xin nghỉ phép một tuần để về quê.
Nào ngờ, chàng trai lạ mặt đêm hôm đó là Kỷ Tồn Hy (Nguyễn Kinh Thiên) - bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái. Tồn Hy là chủ tịch một tập đoàn lớn, đang có ý định mua lại cả hòn đảo là quê của Hân Di và biến nơi này thành khu công nghiệp. Do nhà họ Kỷ 9 đời nay ít có con trai nên bà nội Tồn Hy đêm ngày ăn ngủ không yên. Bà nội lúc nào cũng mong cháu trai có thể kiếm con ở khắp nơi. Nhưng không ngờ, đứa cháu này lại giữ mình trong sạch quá. Một ngày, bà nội vô tình phát hiện Hân Di có thai với Tồn Hy, liền ép anh cưới cô. Tồn Hy bất đắc dĩ phải vâng lời để hoàn thành tâm nguyện của bà.
Hân Di dọn đến nhà của Tồn Hy. Hai người độc lập phải sống chung một mái nhà nhưng không ngờ, họ lại dần dần quen với sự có mặt của nhau. Bà nội yêu cầu Hân Di dọn vào phòng ngủ của Tồn Hy. Tồn Hy ngượng ngùng dọn ra phòng khách ngủ nhưng rồi lại cảm thấy không quen ngủ một mình. Vốn không thích về nhà ăn cơm, song từ khi có mặt Hân Di, chàng công tử lại thường xuyên về dùng bữa. Vốn thề sẽ không giúp cô vợ hờ bất cứ việc gì, bây giờ Tồn Hy lại bắt đầu chọn mua giấy dán tường và sắm đồ chơi cho trẻ con.
Chính trong thời khắc hạnh phúc này thì Anna xuất hiện. Tồn Hy không ngờ mối quan hệ giữa anh và Anna lại gây tổn thương cho Hân Di. Cô để lại tờ ly hôn và âm thầm bỏ đi mà không hề biết rằng, hình bóng của cô từ lâu đã ngự trị trong trái tim Tồn Hy.