Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả "toát mồ hôi" khi tung trailer và poster u ám

Zen,
Chia sẻ

Được dựng trên bối cảnh hoàn toàn có thật, loạt hình ảnh đầu tiên về xưởng may đầy ma quái trong bộ phim "Xưởng 13" hứa hẹn khiến khán giả sợ đến thót tim.

Bộ phim kinh dị Việt Xưởng 13 vừa tung ra đoạn teaser trailer gây ấn tượng cho khán giả. Poster với tông xanh lạnh lẽo cùng những bóng dáng mờ ảo mơ hồ, không rõ là người hay ma-nơ-canh đứng im lặng giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát. Hình ảnh rùng rợn và dòng chữ "Nơi ác mộng bắt đầu" báo hiệu mối nguy hiểm không thể lường trước cho bất kỳ kẻ táo tợn nào dám xông vào bên trong khu xưởng.

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 1.

Teaser trailer phim "Xưởng 13"

Xưởng 13 là câu chuyện về một nhóm bạn trẻ gồm ba nam một nữ đi quay clip câu view. Họ quyết tâm đột nhập vào khu xưởng may bỏ hoang bị đồn đại ma ám. Trong quá trình tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ xảy ra sau khi người bảo vệ ở đây nhảy lầu tự sát, họ liên tục gặp phải những "tai nạn" vô cùng đáng sợ. Tính mạng mọi người bị đe dọa bởi một thế lực bí ẩn phía trong khu nhà.

Nằm trơ trọi giữa một khu đất hoang, Xưởng 13 cũ kỹ lại khiến người dân xung quanh không giấu được nỗi hãi hùng mỗi khi được hỏi đến. Trong sự run rẩy, họ thì thào kể rằng, đã có một nhân viên bảo vệ nhảy lầu và một người khác thì treo cổ tự vẫn.

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 3.

Người tự vẫn trong trang phục bảo vệ

Qua lời kể của người dân quanh khu xưởng: "Hiếu - anh bảo vệ đã chết ở xưởng 13 có sở thích vô cùng quái lạ khiến xung quanh ai cũng sợ. Không tiếp xúc hay nói chuyện với con người, anh chỉ thích chơi đùa cùng các con ma-nơ-canh cứng đơ lạnh lẽo. Mỗi ngày, Hiếu đàn hát và tâm sự cho chúng nghe. Chết đã một năm nay nhưng lúc trời chạng vạng người ta vẫn nghe giọng Hiếu não nề một bài hát của ca sĩ Thùy Chi như khóc than oán trách. Những con ma-nơ-canh làm bạn cùng anh ngày trước cũng thường xuyên di chuyển không rõ lý do".

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ đột nhập vào Xưởng 13

Là bộ phim kinh dị Việt Nam đầu tiên đặt bối cảnh chính ở xưởng may, Xưởng 13 giới thiệu một không gian khác lạ chưa từng có trên màn ảnh. Dưới ánh sáng leo lét từ đèn pin và máy quay, khu nhà rộng lớn hiện ra, bị bủa vây bởi cây cối cỏ dại mọc um tùm và màn đêm tăm tối. Ấn tượng đầu tiên về Xưởng 13 là sự lạnh lẽo đến nổi gai ốc với manocanh có mặt khắp mọi nơi . Theo lời nhạc ma mị được thể hiện qua giọng hát ca sĩ Thùy Chi, khán giả dựng tóc gáy khi thấy mạng nhện giăng đầy, nền nhà bẩn thỉu, cầu thang bám bụi, nhiều mảng tường ẩm mốc và những bức tượng cũ kỹ đáng sợ như đang im lặng theo dõi kẻ gan lì nào dám xâm phạm lãnh địa.

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 5.

Hình nhân ma-nơ-canh kì dị đáng sợ như đang im lặng theo dõi kẻ gan lì nào dám xâm phạm lãnh địa.

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 6.

Phim kinh dị Việt đầu tiên lấy bối cảnh xưởng may khiến khán giả toát mồ hôi khi tung trailer và poster u ám - Ảnh 7.

Xưởng 13 do Phan Minh làm đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Trương Mỹ Nhân, Tuấn Trần, Brian Trần, Jay Quân... dự kiến khởi chiếu 19.01.2018.

Chia sẻ