Sau loạt tin nguyên bản tội phạm ấu dâm trong phim "Hope" sắp mãn hạn tù, giờ đây nhà đài MBC lại tuyên bố sẽ công khai chân dung của tên tội phạm này với công chúng.
"Những thanh âm sâu thẳm từ đại dương, từ nơi tận cùng trái đất/ Chiếu sáng mặt trời, tỏa sáng bầu trời/ Thật khó khăn, thậm chí chỉ để sống và hít thở..."
Với thủ pháp làm phim xuất sắc, khán giả dường như cảm thấy nỗi đau của nạn nhân cũng như người thân trong những vụ án ấu dâm vô cùng sát thực và khủng khiếp.
Vụ án tưởng chừng như đã bị quên lãng nhưng sau khi bộ phim điện ảnh Silenced dựa trên thảm kịch này được công chiếu, nó đã vạch trần sự thật và khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.
"Con đã làm gì sai" – Câu nói đầy đau đớn của cô bé So Won vang lên khiến cho bất cứ khán giả nào khi đã chạm đến phim "Hope" một lần cũng không thể nào thôi ám ảnh về ấu dâm.