Phim của Kim Woo Bin, Suzy gây "khó chịu"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nhiều khán giả phàn nàn rằng họ cảm thấy khó chịu, "phát bệnh" vì các nhân vật trong "Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát".

Tập 11 drama Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát vừa lên sóng tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Tập phim này tiếp tục khiến khán giả phải khóc hết nước mắt với các tình tiết éo le, bên cạnh đó cũng khiến họ bày tỏ sự "khó chịu" với các tuyến nhân vật trong phim, mà nhiều nhất là với... 2 bà mẹ của Joon Young (Kim Woo Bin) và Ji Tae (Im Joo Hwan).

Về phía mẹ của Joon Young, khi chứng kiến con trai bệnh tật mà vẫn muốn đi gặp No Eul (Suzy), bà không ngừng nguyền rủa No Eul là hồ ly tinh quyến rũ con trai mình. Thậm chí cả khi Joon Young kể ra mọi chuyện, rằng người bố công tố viên Choi Hyun Joon đã từng khiến gia đình No Eul tan vỡ ra sao, mẹ Joon Young vẫn một mực bảo vệ người đàn ông mình đã từng yêu. Bà hét vào mặt Joon Young rằng chẳng có ai trên đời đẹp trai, tài giỏi, nhân cách ngời ngời được như Choi Hyun Joon.

uncontrollably fond

uncontrollably fond

Trong khi đó, mẹ của Ji Tae thì còn "cao tay" và tàn nhẫn hơn. Bắt đầu bằng việc buộc tội No Eul để khiến cô vào tù, mẹ Ji Tae cương quyết ngăn cản nghị viên Choi tìm cách giảng hòa để thả No Eul. Nào ngờ Shin Joon Young vẫn nắm trong tay bằng chứng nghị viên Choi ngoại tình (nằm trong chiếc USB năm xưa anh từng cướp khỏi tay No Eul). Giờ đây Joon Young tìm đến nhà nghị viên Choi, dùng chiếc USB để uy hiếp ông ta trả tự do cho No Eul. Trước mặt bố, Joon Young cay nghiệt nói rằng anh hy vọng không bao giờ phải gặp lại ông ta nữa.

uncontrollably fond

uncontrollably fond

Cuối cùng, No Eul cũng được thả ra khỏi nhà tù. Lúc này, mẹ Ji Tae lại dùng cách khác để "dằn mặt" cô. Chiếc xe chở bà ta bất ngờ tông vào No Jik - em trai No Eul. Ban đầu, những tưởng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên nhưng khi mẹ Ji Tae gặp riêng No Eul trong xe và cảnh cáo cô thì khán giả mới vỡ lẽ ra rằng, bà ta đang dùng chính tính mạng của No Jik để đe dọa No Eul, cấm cô không được đụng đến chồng mình một lần nữa.

uncontrollably fond

uncontrollably fond

Dưới sức ép của mẹ Ji Tae, No Eul và em trai đành phải thu xếp hành lý để... đi nước ngoài. Tuy nhiên khi No Eul sắp rời đi thì Ji Tae lại bất ngờ xuất hiện chặn đường cô. Ji Tae lúc này không còn là anh chàng Hyun Woo giả mạo nghèo nàn trước đây nữa. Ngược lại, anh đẹp trai phong độ ngời ngời, chẳng những vậy còn đang khoác trên mình bộ lễ phục của chú rể. Thì ra hôm nay cũng là ngày Ji Tae kết hôn với Jung Eun, cô gái con nhà tài phiệt, và cũng chính là hung thủ bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn cho bố No Eul...

uncontrollably fond

uncontrollably fond

uncontrollably fond
Chia sẻ