"Tiếng sét ái tình" - Cổ tích tình yêu thời hiện đại

,
Chia sẻ

Có 1 người luôn rẽ trái khi rời khỏi nhà. Và 1 người luôn rẽ phải. Rồi một lần họ tình cờ gặp nhau để chợt nhận ra rằng, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Được chuyển thể từ quyển sách nổi tiếng của nhà văn Jimmy (ĐL), bộ phim "Tiếng sét ái tình" đã gây tiếng vang lớn trên màn ảnh rộng với bản phim điện ảnh (Kim Thành Vũ, Lương Vịnh Kỳ). Nay "Tiếng sét ái tình" lại tiếp tục làm thành phim truyền hình, hy vọng tiếp tục thu hút tình cảm người xem.


Thẩm Thế Đào - Một nghệ sỹ Violon tài năng nhưng niềm đam mê đó đã bị cha ngăn cản và phản đối. Để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình, Thế Đào quyết định bỏ nhà ra đi, thuê một căn hộ cũ nát để được tối ngày làm bạn với âm nhạc. Ngày đó, với Thế Đào, chỉ cần có âm nhạc, được chơi nhạc là cuộc sống đã rất đỗi hạnh phúc. Và điều đặc biệt nữa là mỗi khi ra khỏi nhà, Thế Đào luôn luôn rẽ phải.

Thôi Nhạc Bình là một dịch giả có tâm hồn lãng mạn và giàu tưởng tượng, cô lớn lên trong trại mồ côi và đặc biệt có thói quen luôn luôn rẽ trái khi ra khỏi nhà. Trong một trận hỏa hoạn, nhà của Thôi Nhạc Bình bị thiêu cháy và các tác phẩm của cô cũng bị thiêu trụi theo khiến cô rơi vào cảnh thất nghiệp. Người chủ nhà thông cảm nên đồng ý cho Thôi Nhạc Bình dọn đến ở căn hộ nhỏ ngay sát nhà của Thẩm Thế Đào. Họ là hai người hàng xóm kỳ lạ, dù không biết mặt nhau nhưng thường xuyên tranh cãi vì những bất đồng và khác biệt trong lối sống.

Cho đến một ngày, trong một buổi chiều mưa rất to, hai người tình cờ gặp mặt nhau trong công viên và bị hút vào nhau bởi tiếng sét ái tình. Họ ngồi bên nhau, cùng nhau trò chuyện và có một buổi chiều lãng mạn bên nhau, cùng nhau trao đổi số điện thoại để liên hệ, lúc này cả hai vẫn không hề biết là hàng xóm của nhau.

Trở về nhà, họ cùng mong chờ điện thoại của đối phương nhưng không may trời mưa đã xóa nhòa số điện thoại và cả hai đã lạc mất nhau giữa cuộc đời tất bật. Thế Đào rồi cũng được biểu diễn trên sân khấu, Nhạc Bình cũng gặp được nhiều may mắn trong công việc. Trong niềm thương nhớ, cả hai đều quyết định rời thành phố với lời thầm hứa sẽ luôn luôn chờ đợi đối phương…

Có 1 người luôn rẽ trái khi rời khỏi nhà. Và 1 người luôn có thói quen rẽ phải. Rồi một lần họ tình cờ gặp nhau để chợt nhận ra rằng, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên… Người ta gọi đó là "tiếng sét ái tình". Liệu họ có đến được với nhau? Để biết được câu trả lời của câu hỏi trên, kính mời các bạn chú ý đón xem "Tiếng sét ái tình" phát sóng lúc 21h10 và phát lại lúc 14h ngày hôm sau trên VCTV12 - Style TV.
 
 
Theo VCTV
Chia sẻ