Phim "3 xu" đầy cảnh 18+: Nam chính khiến chị em lịm tim, xem thấy cực sến mà không thể bỏ qua
Bộ phim gây bão mạng "Nàng Kiều lỡ bước" có cách xây dựng nhân vật khá thú vị.
Sau khi khép lại hành trình lưu lạc của Kiều ở "động quỷ" Ngưng Bích, phim Nàng Kiều lỡ bước tiếp tục đưa khán giả đến với thế giới showbiz hào nhoáng, nơi chứa đầy cạm bẫy đổi chác để mong có cơ hội trở thành ngôi sao.
Lúc này, Kiều gặp Khanh - thiếu gia nhà già, chỉ mới sinh năm 2000 nhưng đã làm tổng giám đốc một công ty vàng bạc đá quý lớn. Vì không muốn tuân theo sự sắp đặt hôn nhân của người mẹ quyền lực nên Khanh đã nhờ Kiều đóng giả làm bạn gái. Thay vào đó, Khanh giúp Kiều lăng xê tên tuổi, tạo cơ hội để cô có show diễn và làm người mẫu thuận lợi.



Khanh lên tiếng bênh vực, khẳng định trước tất cả mọi người rằng Kiều là giới hạn chịu đựng của anh
Vì Khanh giàu có, điển trai, trẻ tuổi nên từ lúc được giới thiệu là bạn gái của Khanh, Kiều gặp đủ mọi kiếp nạn. Cô bị sếp của mình - cô gái yêu đơn phương Khanh gây áp lực, ép phải chụp ảnh cùng trăn. Tuy sợ hãi nhưng Kiều vẫn cố gắng hoàn thành thử thách. Chứng kiến cảnh Kiều bị ức hiếp, Khanh đã đứng ra bảo vệ.
Tổng tài này lập tức dằn mặt cô gái kia bằng những câu nói cực ngôn tình như: "Anh nói cho em biết, đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Vì cô ấy là giới hạn của anh". Hay như lần khác, thấy Kiều bị nhóm người mẫu mỉa mai rằng chỉ biết ăn bám đàn ông, Khanh lên tiếng: "Có người yêu là một đại thiếu gia thì cũng là một dạng năng lực của cô ấy rồi. Có nằm mơ, các cô cũng không bao giờ có được đâu".
Đảm nhận vai tổng tài Khang, Nhật Hào trở thành cái tên gây xôn xao cõi mạng. Nhật Hào sinh năm 1998, quê Bình Phước. Anh từng học trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM. Năm 2021, Nhật Hào từng giành giải Quán quân ở chương trình Gương mặt điện ảnh.




Tổng tài trẻ tuổi đã phải lòng Kiều
Trên mạng xã hội, khán giả khen Nhật Hào điển trai, trẻ trung đến mức "mặt búng ra sữa". Tuy lời thoại của nam diễn viên nhiều chỗ tạo cảm giác cố gồng lên cho ra dáng tổng tài nhưng nhìn chung vẫn chấp nhận được. Ở các phân đoạn đứng ra bênh vực Kiều (Dương Châu Uyên), Nhật Hào thể hiện khá có cảm xúc.
Một số bình luận từ khán giả:
- Cái đoạn tổng tài Khanh nói cô ấy là giới hạn chịu đựng của tôi nghe nó sến, nó 3 xu nhưng mà nó ngôn tình gì đâu.
- Ê phim này diễn viên trẻ đẹp nha, tình tiết nhiều chỗ làm lố giống phim Hoa ngữ thôi nhưng vẫn chấp nhận được.
- Cái đoạn ông tổng tài giới thiệu bà Kiều trước mặt đám người mẫu xem mà hả dạ gì đâu.
- Phim này chắc chỉ dành cho mấy cô mơ mộng, thích ngôn tình, thích phim nữ chính chịu 7749 kiếp nạn nhưng gặp toàn trai đẹp quá.
- Dù anh Khanh không ngầu như anh Mã Ca nhưng nhìn chung thì cũng được. Trai đẹp của phim này toàn là yêu bà Kiều từ cái nhìn đầu tiên.
- Diễn viên đẹp, trang phục có đầu tư nhìn không rẻ tiền. Nhưng mà diễn xuất vẫn buồn cười nha.
- Có đầu tư về bối cảnh, tình tiết hơn nữa rồi chiếu trên truyền hình thì chắc chắn thành công.