Phía sau vai Ong chúa "Bão ngầm" đa sắc màu của Kim Phượng

Hương Chi,
Chia sẻ

Cạo trọc đầu, học đàn bầu, tập boxing, muay Thái..., Kim Phượng không ngại bất cứ điều gì để chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất cho vai diễn...

Kim Phượng bắt đầu nghiệp diễn từ năm 20 tuổi. Đến nay, chị đã tham gia hơn 20 bộ phim và nhận được khoảng 6 giải thưởng trong sự nghiệp của mình và hơn 10 lần đề cử diễn viên xuất sắc.

Kim Phượng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam, qua các phim như như Những đứa con biệt động Sài Gòn, Đô la trắng, Vũ điệu đường cong, Ngã rẽ cuộc đời, Đánh tráo số phận và mới nhất là Bão ngầm. Để vào vai Phượng Đê trong Những đứa con biệt động Sài Gòn, Kim Phượng đã phải bó cực, đi đứng nghênh ngang trong vòng mấy tháng đóng phim, khiến chị cũng bị "nhiễm" tính cách nhân vật. Sau khi phim này đóng máy, Kim Phượng phải mất một thời gian mới sửa được thói xấu mà chị đã nhiễm từ nhân vật Phượng Đê.

Đến Bão ngầm - bộ phim đang phát sóng trên VTV1, Kim Phượng một lần nữa vào vai phản diện, có tình yêu đồng tính. Bộ phim đang đi đến những tập cuối cùng, diễn xuất của Kim Phượng luôn giữ phong độ của một người có nghề xuyên suốt bộ phim. Chị đã khắc họa thành công một Tú - Ong chúa trung thành, tàn ác nhưng ẩn sâu bên trong vẫn có những nỗi đau riêng phải rơi nước mắt.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 1.

TỪNG CẠO TRỌC ĐẦU ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VAI ONG CHÚA

Tú là một luật sư, du học ở nước ngoài về, sau đó là "cánh tay, là một phần bộ não" của ông trùm ma túy Quách Đại Đức, vạch ra chiến thuật để giúp ông trùm làm việc và phạm tội. Tú cực kỳ trung thành với ông trùm tới mức sẵn sàng giết Mỹ Hà - người tình đồng giới của mình để bảo vệ bí mật của ông trùm. Sau đó, cô này lại yêu Sơn "bạch tuộc" - một anh chàng trợ thủ của mình để hỗ trợ công việc.

Chia sẻ về vai diễn này, Kim Phượng cho biết, lúc đầu đạo diễn muốn Ong chúa giống Phượng Đê yêu phụ nữ, nhưng chính Kim Phượng đã đề nghị nhân vật Ong chúa phải "lên level" yêu hai giới. Đề nghị ấy cũng chính là chị tự đặt ra thử thách cho bản thân với vai diễn phức tạp yêu cả nam và nữ.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 2.

Về ngoại hình của Tú - Ong chúa, Kim Phượng cho biết ban đầu chị đã phải cạo đầu trọc và chị vẫn còn lưu giữ những hình ảnh đó. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc và bàn bạc lại, đạo diễn quyết định cho nhân vật Tú tóc ngắn như trên phim.


TẬP GẢY ĐÀN BẦU, CHƠI BOXING, TẬP MUAY THÁI... CHO BÃO NGẦM

Trong phim Bão ngầm, khán giả chắc chắn còn ấn tượng với một số lần Ong chúa xuất hiện với ngoại hình nữ tính và gảy đàn bầu. Vì chưa từng làm quen với nhạc cụ này nên Kim Phượng đã quyết tâm học để diễn động tác gảy đàn, rung đàn sao cho thật nhất có thể.

"Tôi học trong 3 ngày để kịp lịch quay. Học tới mức cánh tay rung đàn bị ê, các ngón tay chảy máu" - nữ diễn viên chia sẻ.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 3.

Nữ diễn viên chỉn chu tới từng chi tiết nhỏ.

Chưa dừng lại, trong tập phim gần đây - tập 67, Tú đã có màn đấu võ nghẹt thở với Hải Triều. Để có phân đoạn hành động cuốn hút, chân thật như vậy, Kim Phượng không chỉ chơi boxing mà còn tập Muay Thái. Sau này phim đóng máy, chị vẫn theo đuổi và coi đó là môn thể thao yêu thích của mình.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 4.

Kim Phượng đam mê Muay và Boxing sau khi đóng phim “Bão ngầm“. Chị nổi tiếng với cơ bụng 6 múi. (Ảnh: FBNV)

Kim Phượng học boxing, Muay Thái để thực hiện phân cảnh hành động.

Kim Phượng tiết lộ, đây là lần đầu tiên chị ra miền Bắc đóng phim lâu như vậy: từ Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc… Bộ phim được ghi hình ở rất nhiều nơi. Chị cảm thấy may mắn vì luôn được ông xã hỗ trợ rất nhiều, trong cả việc chăm con nữa.

Trong Bão ngầm, cách diễn của các diễn viên đa màu, đa chiều. Nhờ đó, Kim Phượng học hỏi được sự tươi mới từ diễn viên trẻ , học hỏi chiều sâu của sự trải nghiệm từ các bậc tiền bối phía Bắc. "Sau Bão ngầm, tôi thấy mình yêu nghề hơn, cảm xúc vào vai như dày hơn, nhiều hơn" - nữ diễn viên bộc bạch.

Nhiều người thường e ngại khi làm việc giữa hai miền, nhưng Kim Phượng không hề thấy khoảng cách đó. Trái lại, chị luôn thấy rất gần gũi với mọi người. "Tôi và anh Tạ Minh Thảo (diễn viên vào vai ông trùm) nói chuyện, trao đổi thoải mái khi diễn xuất" - Kim Phượng nói.

Suốt thời gian đóng phim, kỷ niệm không sao có thể kể hết. Nhưng chị còn nhớ khoảng thời tiết khắc nghiệt, trời lạnh trong hang động ở Tây Bắc, chỉ có một nhóm lửa mà mọi người chia nhau sưởi ấm. "Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên" - chị bày tỏ.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 6.

KIm Phượng và các diễn viên trong hậu trường phim Bão ngầm.

CHIẾN THẮNG UNG THƯ VÚ

Khi đang đi đóng phim khoảng năm 2005 cũng là lúc Kim Phượng còn rất trẻ, chị nghĩ bệnh ung thư không thể xảy ra với mình. "Từ trẻ tôi đã có thói quen quan tâm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khi cơ thể có dấu hiệu gì là đi khám luôn... Chính thói quen đó đã cứu được tôi khi mắc ung thư vú" - chị chia sẻ.

Khi thấy bên ngực trái có dấu hiệu khác, Kim Phượng đã đi khám và kết quả nhận được đúng như điều chị lo lắng: "Tôi nhận kết quả, trời đất như quay cuồng, tôi ngồi bất động 3 tiếng đồng hồ. Khi đó dù phim đang quay nhưng tôi quyết định sẽ điều trị. Tôi không để mọi người biết, không để gia đình lo và quyết định tự điều trị một mình. Đó là sai lầm của tôi". Sau này, khi chiến thắng căn bệnh và tham gia vào các chương trình phòng chống ung thư, Kim Phượng thường nói nên chia sẻ vấn đề của mình với người thân, gia đình. Họ sẽ kéo mình, động viên mình những lúc mình yếu lòng.

Phía sau vai Ong chúa Bão ngầm đa sắc màu của Kim Phượng - Ảnh 7.

Kim Phượng nói ngoài đời chị "bánh bèo" khác xa các vai diễn giang hồ trên phim.

Có những lúc một mình, Kim Phượng từng đặt câu hỏi "Sao mình bất hạnh như vậy: mồ côi từ nhỏ, rồi bệnh tật?". Nhưng rồi chị quyết tâm không bỏ cuộc và sau này đó là hành trang của chị suốt cuộc đời - "làm bất cứ việc gì cũng không bỏ cuộc".

Kim Phượng cho biết, chị có thời gian dài và đủ lâu đồng hành với Bộ Y tế trong chương trình phòng chống ung thư, chị đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nhất là các chị em phụ nữ. Chị chia sẻ những vấn đề mình trải qua, đưa cho người ta một niềm tin, niềm hy vọng để vượt lên bệnh tật.

Nói về khuyết điểm, Kim Phượng nói mình tỉnh táo nhưng nhiều khi rất bản năng, nhất là chuyện tình cảm: "Làm là làm hăng say, yêu là yêu say đắm, không cần biết". Bây giờ khi đã chạm giữa sự sống và cái chết, Kim Phượng luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Chia sẻ