Phép màu giữa làn đạn ở Ukraine: Bé gái chào đời trong hầm trú ẩn

Mai Trang,
Chia sẻ

Khi tên lửa và bom trút xuống từ bầu trời Ukraine, một phép màu nhỏ bé đã đến trong bối cảnh hỗn loạn.

Khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, một người phụ nữ 23 tuổi đang mang thai có lẽ sẽ lo sợ hơn bất kỳ ai khác.

Cô đã sinh con trong hầm trú ẩn dưới nhà ga tàu điện ngầm. Bé Mia đã chào đời vào khoảng 20h30 ngày 25/2.

Phép màu giữa làn đạn ở Ukraine: Bé gái chào đời trong hầm trú ẩn - Ảnh 1.

Em bé Mia trong vòng tay mẹ. Ảnh: Daily Mail

Sĩ quan Mykola Shlapak cho biết, họ đã giúp người phụ nữ sinh em bé và gọi xe cấp cứu đưa cả hai đến bệnh viện. Hiện tình hình sức khỏe của hai mẹ con vẫn ổn.

Sự ra đời của em bé Mia được cho là một điều kỳ diệu. “Sự ra đời của em bé là niềm hy vọng trong thời điểm ảm đạm này”, một người phụ nữ trong hầm trú ẩn nói.

Hình ảnh em bé mới sinh nằm trọn trong vòng tay mẹ tại hầm trú ẩn được ca ngợi là tia sáng hy vọng giữa thời khắc đen tối nhất của Ukraine.

“Mia sinh ra trong hầm trú ẩn giữa hoàn cảnh vô cùng căng thẳng, khi Kiev đang đối mặt với cuộc không kích. Mẹ em bé rất vui sau ca sinh nở đầy thử thách này”, Hannah Hopko, Chủ tịch Hội nghị Dân chủ Hành động Ukraine, nói.

Mia không phải là em bé duy nhất được sinh ra trong bối cảnh xảy ra những cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Một bác sĩ sản khoa cho biết, một bé trai khác cũng được sinh ra vào đêm 25/2 trong hầm trú ẩn.

Phép màu giữa làn đạn ở Ukraine: Bé gái chào đời trong hầm trú ẩn - Ảnh 2.

Một bé trai khác cũng ra đời trong bối cảnh hỗn loạn tại Ukraine. Ảnh: Daily Mail

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/2 tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, phía Đông Ukraine nhằm bảo vệ hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, tình hình ở Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn, nhiều người vội vã tháo chạy khỏi Kiev hoặc trú ẩn ở các ga tàu điện ngầm.

Thủ đô Kiev đã phải chịu đựng một trong những đêm chiến đấu khốc liệt nhất. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở lính dù Nga gần thành phố Vasylkiv, cách Kiev khoảng 40km về phía Nam.

Natalia Balasynovich, thị trưởng thành phố Vasilkiv, cho hay giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố. Bà Balasynovich còn nói rằng có tổn thất đối với phía Ukraine, khoảng 200 người bị thương.

Chia sẻ