Phát mệt với nàng công chúa "Đông Cung": Không chỉ trợn mắt, còn cười ngây ngô suốt 7 tập phim

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đành rằng kịch bản phim yêu cầu Bành Tiểu Nhiễm phải diễn ra chất hồn nhiên, trong sáng, nhưng đã 7 tập trôi qua, cô nàng vẫn cứ vô tư như thế, quả là gây mệt mỏi cho người xem!

Tập 7 của webdrama Đông Cung vừa lên sóng với loạt diễn biến xoay quanh cặp đôi Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) - Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Vẫn như 6 tập phim trước đó, nàng công chúa Tiểu Phong tiếp tục "thả thính" trên màn ảnh bằng hình tượng ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Tiểu Phong ngây thơ đến mức lúc nào nàng cũng mở to đôi mắt rồi cười ngây ngô xuyên suốt các cảnh quay.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 1.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 2.

Đây là nàng công chúa hồn nhiên của bộ phim - Tiểu Phong.

Đành rằng kịch bản phim yêu cầu Bành Tiểu Nhiễm phải diễn ra chât hồn nhiên, trong sáng, nhưng đã 7 tập trôi qua, cô nàng vẫn cứ vô tư như thế, lúc nào cũng cần người khác bảo bọc, chở che, quả là gây mệt mỏi cho người xem!

Trở lại với loạt diễn biến chính của tập 7 Đông Cung, trong tập này, Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân có những khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng ở lại Đan Xi. Trước mặt quốc vương Đan Xi - ông ngoại Tiểu Phong, Thừa Ngân cố chứng tỏ chàng là người cực kỳ đáng tin tưởng. Thừa Ngân vào rừng giao chiến cùng sói dữ, rồi mang cả xác con ác thú về Đan Xi.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 3.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 4.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 5.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 6.

Vì tình yêu, Tiểu Phong có thể bất chấp tất cả.

Thấy Thừa Ngân người đầy vết thương nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, đám người Đan Xi vô cùng khâm phục. Trong khi đó, nàng công chúa Tiểu Phong lại xúc động đến rơi lệ. Tiểu Phong tin tưởng rằng Thừa Ngân thực sự yêu mình, nàng chẳng hề hay biết rằng tất cả những việc Thừa Ngân làm đều vì mục đích tiếp cận quốc vương Đan Xi, điều tra quân đội để phục vụ cho chiến tranh thâu tóm quyền lực.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô - Ảnh 7.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 8.

Ở thời điểm hiện tại, Tiểu Phong đã chắc chắn sẽ làm vợ Thừa Ngân. Nàng ra sức cầu xin ông ngoại chấp thuận, đồng thời muốn mau chóng làm lễ cưới tại Đan Xi. Vì khi hôn lễ diễn ra rồi, cha của Tiểu Phong - quốc vương Tây Châu có muốn ngăn cản cũng chẳng thể làm gì.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 9.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 10.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 11.

Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân đã bái đường thành thân.

Rồi một đêm nọ, khi Thừa Ngân uống rượu đến say mèm, Tiểu Phong đã dìu chàng về phòng ngủ. Sau một hồi ngắm nhìn nhau, Thừa Ngân quyết định đưa Tiểu Phong ra ngoài, sau đó 2 người bái thiên địa thành thân, chính thức trở thành vợ chồng.

Qua ngày hôm sau, sư phụ Cố Kiếm tìm đến Đan Xi để khuyên Tiểu Phong nghĩ lại việc kết hôn với Thừa Ngân. Cố Kiếm biết rõ chuyện Thừa Ngân đang có mưu đồ thâu tóm Đan Xi nên không muốn Tiểu Phong vì quá tin tưởng mà rơi vào bẫy. Dẫu vậy, tình yêu đã che mờ lý trí, nàng công chúa ngây thơ kia vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của Cố Kiếm!

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 12.

Phim Đông Cung tập 7: Công Chúa phim Đông Cung tập 7 vẫn ngây ngô  - Ảnh 13.

Cố Kiếm khuyên Tiểu Phong hãy suy nghĩ kỹ trước khi thành thân.

Và bi kịch sắp bắt đầu từ đây!

Chia sẻ